![]() |
|
Công đẹp nhờ gì - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92) +--- Chủ đề: Công đẹp nhờ gì (/showthread.php?tid=44007) |
RE: Công đẹp nhờ gì - ngoctuan - 05-29-2017 ĐẸP NHỜ MÔ Một đôi nam nữ đi chơi sở thú, khi vào vườn hoa anh chàng thấy 2 con bướm đang làm cái "chào giao dịch", anh lém lỉnh hỏi bạn nữ : - Đố em, Bướm đẹp nhờ gì ? Sau vài giây cúi nhìn giữa 2 đầu gối, cô gái nói: - Bướm đẹp nhờ lông ! Anh chàng ranh mãnh : - Đúng rồi, sao em hay quá há !! [ATTACHMENT NOT FOUND] Rồi hai người tiếp tục đi thăm vườn thú, khi đi ngang vườn chim Công, cô gái cười bảo : - Đố anh, vậy chim Công đẹp nhờ gì ? Anh ta nhanh nhẩu nói ngay : - Chim Công đẹp nhờ lông đuôi chứ gì !! Cô gái cười khúc khích : - Sai rồi nha ! Anh chàng thắc mắc : - Vậy chim Công không nhờ đuôi thì nhờ gì ? Cô gái chỉ vào trong chuồng có một con Công nằm nhắm mắt bên đống "lá chà bồn" : - Đó đẹp nhờ đó ....đó.. Anh chàng vội hỏi : - Đó....đó..là gì nào vậy em ? Cô gái quay đi vừa cười vừa trả lời : - Ngủ. Công đẹp là nhờ "Công ngủ" [ATTACHMENT NOT FOUND] |