Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
Thằng câm - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113)
+--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92)
+--- Chủ đề: Thằng câm (/showthread.php?tid=43968)



RE: Thằng câm - vinaincon - 05-22-2017

Có 2 chị em nhà nọ cũng có nhan sắc. Một hôm cả hai ra suối tắm,cô chị bảo: “Chán quá em ơi, ước gì bây giờ có 1 thằng câm ở đây, 2 chị em mình sẽ đè nó ra “ấy” cho sướng , nó sẽ không thể nói lại với ai được”.
Ko ngờ gần đó có 1 thằng dê nghe rõ hết nó liền nhảy ra và ra vẻ ú ớ như người câm thật,2 cô liền đè nó ra làm thiêt.
Một lát sau , mệt wá cô chị bảo:”Mình trói nó lại đây,vô ăn cơm rồi trở ra chơi tiếp.Nghe vậy,thằng dê la lên:
- ” Ấy! Các cô cứ ăn đừng trói lại ,tôi không chạy đi đâu “

ST