![]() |
|
Tôi nay đi cấy - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92) +--- Chủ đề: Tôi nay đi cấy (/showthread.php?tid=43746) |
RE: Tôi nay đi cấy - ngoctuan - 04-22-2017 NGƯỜI TA ĐI CẤY LẤY CÔNG ---------- Người ta đi cấy lấy công Em nay đi cấy, ngóng trông thợ cày Vì thợ có một cái chày Ban đêm giã gạo, ban ngày giã cua Thế rồi năm ấy được mùa Lúa vàng nặng trĩu, ngồi đùa con thơ ----- Người ta đi cấy lấy công Em nay đi cấy, ngóng trông thợ bừa Thợ bừa từ sáng tới trưa Từ trưa tới tối, vẫn chưa mệt nhoài Sau này bế thằng con giai Biết ơn người ấy vào vai chồng mình ----- Người ta đi cấy lấy công Em nay đi cấy, ngóng trông thầy đồ Đi làm đủng đỉnh cầm ô Tối về hùng hục thầy vồ lấy em Cuộc sống nào muốn bon chen Thêm con hay chữ, chả thèm gì hơn ----- Người ta đi cấy lấy công Em nay đi cấy, ngóng trông chủ nhà Chủ nhà đất ruộng bao la Tiền vào như nước, tiền ra dạt dào Chỉ dám mơ ước tào lao: Con của ông chủ nằm vào bụng em ![]() ----------- [ATTACHMENT NOT FOUND] |