![]() |
|
vài chuyện cười sưu tầm được - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92) +--- Chủ đề: vài chuyện cười sưu tầm được (/showthread.php?tid=43685) |
RE: vài chuyện cười sưu tầm được - ngoctuan - 04-08-2017 1. Khách hàng trao đổi với người môi giới bất động sản: - Xem ra ngôi nhà này được đấy! Thế khu vực này có hoàn toàn yên tĩnh k? - Xin ngài cứ yên tâm! Tháng trước xảy ra 2 vụ án mạng,5 vụ hiếp dâm và hàng chục vụ trộm cướp mà chẳng ai nghe thấy. - Wow...vậy mày để mày ở luôn đi há! 2. Con trai một cảnh sát giao thông hỏi bố: - Bố ơi, bố có sợ các tài xế lái xe k? - Không! Tụi nó phải sợ bố chứ. Hỏi gì ngu thế con! - Vậy tại sao bố phải núp trong lùm cây? - ![]() 3. Chàng trai: cái áo này bao nhiêu vậy? Chủ shop: 1 triệu Chàng trai: Oh...shjt, đắt thế! Còn cái kia? Chủ shop: cái kia cần 2 cái oh shjt Giám khảo: em có biết tại sao tôi lại quay ghế lại k? Thí sinh: vì chị bấm cái nút đỏ kia ạ 4. Đang cởi áo lót thì phát hiện có thằng đang lấp ló sau cánh cửa nhìn tôi chằm chằm. Tôi điên tiết quát: 'Đồ biến thái! Nhìn cái gì mà nhìn!'. Ai dè nó quát lại: 'Mày mới biến thái! Con trai con đứa mặc áo lót làm gì' |