Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
Lòi ra không đau nhét vào mới đau - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113)
+--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92)
+--- Chủ đề: Lòi ra không đau nhét vào mới đau (/showthread.php?tid=43643)



RE: Lòi ra không đau nhét vào mới đau - ngoctuan - 04-03-2017

Có một ông chồng giờ nào cũng đánh "rắm" búm bùm bum , chị vợ dọa " nếu ông đánh rắm liên tục như thế có ngày ruột sẽ lòi ra ngoài cho mà xem " , anh chồng cười khì "làm gì có chuyện đó", chị vợ cười " ông không tin để rồi xem"
Một hôm ông chồng nằm trong phòng ngủ trưa , vừa ngủ vừa đánh rắm , chị vợ mới chạy sang lò mổ lợn làng bên mua một đùm ruột lợn mang về , đi vào phòng , anh chồng ngủ say mê , chị vợ rón rén vạch quần đùi của chồng và bỏ đùm ruột gần hậu môn rồi rón rén đi ra
Nửa tiếng sau chị vợ nghe tiếng anh chồng trong phòng rên la thảm thiết , chị vợ mở phòng chạy vào hỏi :
- chuyện gì mà rên la dữ vậy ông ?
- Bà nói đúng lắm , ruột lòi ra ngoài thật rồi !
Bà vợ nín cười
- à té ra là vậy , bây giờ ông mới tin , chắc ruột lòi ra đau lắm chứ gì ?
Anh chồng rên hù hụ trả lời:
- lúc lòi ra tao không thấy đau , nhưng khi tao tìm cách nhét vào nó đau tao chịu không nổi...úidaaaaa !
[ATTACHMENT NOT FOUND]