![]() |
|
Ba câu truyện cười - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92) +--- Chủ đề: Ba câu truyện cười (/showthread.php?tid=43630) |
RE: Ba câu truyện cười - ngoctuan - 04-01-2017 3 CÂU CHUYỆN CƯỜI NGẮN. 1. Cô giáo hỏi cu Tí: - Em hãy cho cô biết. Khiêm tốn có phải là đức tính tốt không? Tí trả lời: - Thưa cô tốt ạ! Vậy em hãy cho 1 ví dụ xem nào. - Dạ, em có 10 cái sẹo nhưng nếu bạn hỏi em, em sẽ khiêm tốn trả lời là chỉ có 1 cái ạ! Cô, Trời ạ! 2. Bố vợ nói với chàng rể: - Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa? Chàng rể đáp: - Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định. - Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân? - Điều đó mẹ nàng quyết định. - Thế các con sẽ sống bằng gì? - Điều đó phụ thuộc vào ngài, thưa ngài..! 3. Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu: - Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng... Một thanh niên đứng lên hỏi: - Xin lỗi giáo sư. Xin giáo sư cho biết, vậy cần phải uống bao nhiêu để có thể có được sự chia ly này ạ? Giáo sư:?????? ????????? ST |