![]() |
|
Xưng tội phần 2 - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92) +--- Chủ đề: Xưng tội phần 2 (/showthread.php?tid=43338) |
RE: Xưng tội phần 2 - vinaincon - 01-11-2017 Xưng Tội Một bà già nọ tới gặp cha xứ xưng tội: - Thưa cha, tội con là đã trót nuôi giấu một anh Việt cộng trong hầm nhà con. - Thôi chuyện cũ rồi, vả lại, làm việc bác ái giúp người gặp nạn là tốt mà. Cha xứ đáp. - Nhưng hiện nay con vẫn còn nuôi giấu anh ta dưới hầm. Vì con chưa nói cho anh ta biết đã ...giải phóng rồi. - Trời ơi sao lại đãng trí như vậy chứ! Cha xứ thốt lên. -Thì bởi vậy! Giờ con phải làm sao cha? Bà già tỏ ra hối hận. - Thôi thì....bà về lấp cái hầm đó lại... (St) RE: Xưng tội phần 2 - duongrau01 - 01-11-2017 Cha xứ nói đúng ... vì bà già đáng trí ... thì chắc gì anh ta còn sống .... mà chẳng lấp cái hầm đó đi .... !!!!! RE: Xưng tội phần 2 - vinaincon - 01-12-2017 duongrau01, post: 1130786, member: 36318 Đã viết:Cha xứ nói đúng ... vì bà già đáng trí ... thì chắc gì anh ta còn sống .... mà chẳng lấp cái hầm đó đi .... !!!!!Còn mấy câu nữa nhưng sợ động chạm vấn đề chính trị nên em ko dám viết nốt, để anh em tự luận. |