Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
XƯNG TỘI - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113)
+--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92)
+--- Chủ đề: XƯNG TỘI (/showthread.php?tid=43336)



RE: XƯNG TỘI - ngoctuan - 01-11-2017

XƯNG TỘI

Có 4 bà kia khi chết lên thiên đàng. Khi đến cổng thiên đàng 4 bà liền xưng tội với thánh gác cổng.

- Bà thứ nhất xưng: "Thưa, con lở chạm ngón tay vào cái ấy của đàn ông rồi", thánh gác cổng liền nói: - Không sao, con hãy nhúng ngón tay vào chậu nước thánh kia sẽ hết.

- Bà thứ hai xưng: "Con lở chạm nguyên cả bàn tay vào cái ấy của đàn ông rồi", con cứ nhúng bàn tay vào chậu nước thánh kia"....

- Đến lượt bà thứ ba bước tới định xưng tội thì bất ngờ bị bà thứ tư chặn lại. Vị thánh thấy vậy liền hỏi: "Sao con lại ngăn bà ta lại? Bà ta chưa nói gì hết mà?"!!!
Bà thứ tư vội vàng trả lời:
- Thưa thánh, nếu bà ta mà để nguyên cái mông vào chậu nước thánh kia thì làm sao con súc miệng được ạ?!!!!!
????????????
[ATTACHMENT NOT FOUND]