![]() |
|
CÁI TỘI QUÁ LỚN - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92) +--- Chủ đề: CÁI TỘI QUÁ LỚN (/showthread.php?tid=42643) |
RE: CÁI TỘI QUÁ LỚN - ngoctuan - 08-09-2016 CÁI TỘI QUÁ LỚN Ruộng nhà không chịu thâm canh Không lo cày xới,để dành cho ai? Trốn đi cày mướn bên ngoài Sức đâu còn để trồng khoai ruộng nhà. Mấy lần chót dại..đã tha Lần này phải quỳ giữa nhà xử nghiêm Từ nay nhiệm vụ mỗi đêm Trước khi muốn ngủ phải xem ruộng nhà! Phải xem lượng nước chảy ra Nếu ra nhiều quá..kiểm tra quanh bờ Nghiêm cấm không được thờ ơ Chuẩn bị dụng cụ rồi chờ lệnh tôi! Phía trên còn hai quả đồi Đất đai màu mỡ..lâu rồi để không Tranh thủ dạo lên vài vòng Khi nào tới đỉnh là xong một ngày Nhớ lời tôi dặn hôm nay Nếu không thực hiện..cút ngay khỏi nhà. [ATTACHMENT NOT FOUND] RE: CÁI TỘI QUÁ LỚN - duongrau01 - 09-10-2016 *** Ca này khó đỡ lắm đó nha .... Khổ cho mấy cụ thích trăng hoa Ruộng nhà cày cấy chỉ qua loa Nợ thuế gấu đồi luôn lẩn trốn Hàng xóm nhiệt tình dốc sức vốn Kết cục giữa nhà gối quỳ ha .... ! |