![]() |
|
Dạy con - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Tình Yêu - Gia Đình (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=120) +--- Chủ đề: Dạy con (/showthread.php?tid=41199) |
RE: Dạy con - ngoctuan - 01-29-2016 [ATTACHMENT NOT FOUND] Dạy con từ thuở còn thơ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về Dạy con chớ có chửi thề Ra tay đánh đập bằng huề mà thôi Căn cơ là ở mỗi người Dạy dỗ chỉ để trau dồi tiềm năng Mẹ cha chớ có làm căng Con cái áp lực lại tăng độn đần Dạy dỗ phải dạy dần dần Chứ đâu có phải 1 lần được ngay Bảo sao cho trẻ thấy hay Tự dưng trẻ sẽ hăng say học hành Đừng lấy ước vọng công danh Biến những đứa trẻ trở thành thước đo Nhà giàu công chức quan to Thuê thầy phụ đạo để cho ngập đầu Còn cha, mẹ trẻ chăn trâu Cho con ăn học mong giàu tương lai Tất cả mệnh số an bài Không phải ai cũng thành tài được đâu Chửi con óc chó óc trâu Những lời thậm tệ khác đâu chửi mình Nhắc nhở các bậc phụ huynh Phải biết cách dạy con mình biết chưa Chửi bới đánh đập là thừa Chỉ khiến con trẻ dạ thưa vâng lời Hãy quý con trẻ bạn ơi Đâu phải học giỏi sau rồi sẽ ngon Nhớ lấy suy nghĩ giản đơn Cha mẹ ai chẳng thương con của mình Rồi Sống đúng nghĩa phụ huynh Chính là cách dạy con mình lớn khôn...... (Sưu tầm) |