![]() |
|
Thiện tai - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92) +--- Chủ đề: Thiện tai (/showthread.php?tid=40715) |
RE: Thiện tai - ngoctuan - 12-18-2015 Con quỳ con lạy bề trên: Cho con né dữ, gặp hên trong đời, Làm ăn một vốn mười lời Con no là được, khóc- cười mặc ai... Con quỳ con lạy các ngài: Cho con trúng được một vài bữa lô Trúng lên đến cả triệu đô Để con về sắm ô tô, nhà lầu... Con xin thành kính van cầu: Cho con phú quí đứng đầu Việt Nam Giàu hơn cả bọn quan tham Suốt đời không hết bạc vàng, báu châu... Con quỳ con chổng phao câu Mặc cho cái bọn đằng sau hít hà Con chỉ lạy phật Di Đà Còn ai dòm ngó kệ bà chúng đi... [ATTACHMENT NOT FOUND] * Chùa chiền là chốn uy nghi Đừng nên hành xử ngu si thế này. Tiên sư cái thứ mặt dày Ông mà là phật: cho mày đói nhăn... |