![]() |
|
Cười buổi sáng - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92) +--- Chủ đề: Cười buổi sáng (/showthread.php?tid=3958) |
RE: Cười buổi sáng - Tieungaogiangho - 07-21-2011 Mỗi buổi sáng, ăn sáng xong, ta ngồi nhâm nhi ly cà phê buôn mê và đọc vài mẩu chuyện vui cho thêm sảng khoái để một ngày mới bắt đầu hiệu quả. Mỗi ngày một chuyện, xin gửi tới các bạn. Chuyện thứ nhất: Nhật ký Oshin: Ngày tháng năm... Hôm nay mình phải đi đăng ký hộ khẩu thưởng trú. Tại sao họ lại bắt khai nơi sinh nhỉ, ngượng chết đi được, chẳng biết khai thế nào mình đành viết: Ai chả sinh ra từ chỗ ấy. Họ lại còn bắt khai quan hệ với chủ hộ, mình nghĩ thật thà là hơn liền khai ngày 4 lần. Mọi người cười, chắc là nhiều quá chăng. RE: Cười buổi sáng - boyht - 07-22-2011 Ðề: Cười buổi sáng Giờ chắc ko có oshin như thế đâu ah, có khi nó còn dạy ông bà chủ nữa ấy. RE: Cười buổi sáng - ngoc_nui - 07-22-2011 Ðề: Cười buổi sáng kiểu này chắc cũng ráng thuê oshin wa ![]()
RE: Cười buổi sáng - Tieungaogiangho - 07-22-2011 Ðề: Cười buổi sáng [SIZE="3"][COLOR="Teal"]Trong giờ vật lý, khi dậy về giữ nhiệt, cô giáo mới hỏi học sinh: Các em có biết cái gì rót xong mới nút không? Học sinh nhao nhao trả lời: Thưa cô cái phích đựng nước ạ. Cô giáo nói: đúng rồi, cái phích hay còn gọi là tec mod, vậy ta học bài tec mod. Cuối bài một hoc sinh hỏi: Thưa cô vậy cái gì nút xong mới rót ạ? Cô giáo đỏ mặt tía tai quát: em lại đố bậy quá, đứng lên đi ra ngoài ngay. Học trò ngơ ngác: Thưa cô là cái ấm trà chứ có gì bậy đâu ạ. [/COLOR][/SIZE] RE: Cười buổi sáng - AT125555 - 08-15-2011 Ðề: Cười buổi sáng hay hay hay ! |