![]() |
|
Thăm quán cà phê vẹt, cú cực "độc" cho giới trẻ Sài thành - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Chia Sẻ Đam Mê Chơi Chim (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=114) +--- Chủ đề: Thăm quán cà phê vẹt, cú cực "độc" cho giới trẻ Sài thành (/showthread.php?tid=38107) |
RE: Thăm quán cà phê vẹt, cú cực "độc" cho giới trẻ Sài thành - ngoctuan - 07-21-2014 Một quán cafe' "lạ" đã xuất hiện tại Sài Gòn cách đây vài ngày với những chú vẹt được "chào đón" tại đây.Có thể nói, Sài Gòn được xem là mảnh đất của rất nhiều quán xá ăn uống, khu vui chơi và giải trí. Hàng loạt quán café khác nhau được ra đời với đủ mọi phong cách nhằm phục vụ từng lứa tuổi phù hợp. Cũng bởi vì lẽ đó mà nhu cầu và thị hiếu của thực khách nói riêng cũng như những ai có ý định thực hiện việc kinh doanh mô hình quán xá nói chung ngày càng tăng cao. Một quán café đẹp sẽ hoàn toàn không hề khó tìm kiếm tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để giới thiệu một địa điểm mới vừa độc vừa lạ mà thức uống cũng hợp túi tiền thì vẫn là một con số khá ít ỏi. Trước đây, chúng ta đã từng được chiêm ngưỡng nhiều quán café “độc lạ” như: café chó, café mèo, café “bò sát”, café xế cổ..vv…thì hôm nay, Yeah1 sẽ dẫn bạn đọc đến tham quan một quán café hoàn toàn mới toanh với khá nhiều điều thú vị không phải ai cũng biết: Café vẹt và cú.Tại sao lại là vẹt cú mà không phải loài nào khác?Anh Lê , chủ quán của Pet Me Coffee vốn là một anh chàng có niềm đam mê và yêu thích các chú vẹt, cú các loại. Hồi đầu, chàng trai này chỉ nghĩ sẽ mở một tiệm bán những chú vẹt, cú..vv…nhưng vì muốn tạo một khoảng không gian be bé, xinh xinh cho mọi người dù không có khả năng đem các “em” về nuôi thì vẫn có thể đến đây chơi đùa, “trò chuyện” cùng những “bạn” vẹt hay “tách tách” cùng những “bé” cú đáng yêu và không hề “dữ dằn” như chúng ta vẫn nghĩ. Hơn thế nữa, mô hình café chim thú như Pet Me thực sự vẫn còn khá ít trong Sài Gòn vì thường thì mọi người chỉ nghĩ đến những con vật nuôi như chó, mèo…thì mới thú vị. Nhưng tất cả mọi suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi nếu một lần đặt chân đến quán. Một góc quán cũng được thiết kế bằng cách vẽ những chú vẹt xinh xắn nhưng không kém phần cổ điển lên tường Anh Lê (trái) và anh Tài (phải) chính là 2 chàng trai cùng tạo nên một Pet Me Coffee để mọi người có thể đến nhâm nhi nước uống và tận mắt nhìn ngắm, chạm tay vào những "em" vẹt cũng như các "bé" cú í! Một số hình ảnh chụp tại Pet Me Coffee:Ngay từ khi nhìn từ xa, bạn sẽ thấy hình ảnh chú vẹt trắng tinh nghịch này thông qua lớp cửa kiếng trong suốt Và hình ảnh chân thực, sống động của "em ấy" đây! Một trong số 3 chú vẹt mini đáng yêu luôn chờ đón bạn đến quán 2 chú vẹt trong số bộ ba "lu-xu-bu" được anh chủ quán gọi một cách thân thiện Chú vẹt to và "hiếu động" nhất quán đang chờ các bạn trẻ đến để "trổ tài" làm trò Bạn nào muốn tận tay sờ em ấy thì hãy mau mau đến quán nhé! Ngoài ra quán còn có 3 chú cú mèo còn khá nhỏ rất dễ thương Nhìn mặt "ngầu" thế thôi nhưng rất dễ "chiều chuộng" í! Chỗ ngồi thoải mái cho mọi người nếu rủ rê bạn bè đến cùng Khu vực ngồi đọc sách dành cho bạn nào muốn tìm hiểu về các giống vẹt Vừa đọc sách vừa có "em" này "massage" thì còn gì bằng nữa nhỉ? Nước uống do quán tự pha chế, khá ngon và giải khát cực đã Nếu bạn không thích cafe vì sợ "mất ngủ" thì đã có ngay nước ép các loại thay thế Nước uống tại đây có giá dao động từ 35k - 65k, khá rẻ và phù hợp cho mọi lứa tuổi Những chú vẹt được vẽ lên tường tạo nên nét độc đáo cho quán Tha hồ "pose" hình với các em ấy mà không sợ "đụng hàng" nhé! Một bạn nữ thích thú vì lần đầu được sờ "em" vẹt vui nhộn này Hai chàng trai hi vọng sẽ khiến mọi người ngày càng yêu quý các loại chim quý này vì chúng rất dễ thương và vô hại Một bạn thành viên trong Hội Vẹt Độc Lạ Việt Nam cũng tìm đến quán để vừa ngắm vẹt vừa nhâm nhi nước uống mát lành Nếu bạn đang băn khoăn vì chưa tìm được một quán cafe vừa đẹp,vừa lạ mà giá cả cũng phải chăng thì đừng bỏ qua Pet Me Coffee , số 179 đường Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận nhé! Bài và ảnh: Như Quỳnh |