Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
vẹt ngực hồng nhát quá - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Chim cảnh (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=80)
+--- Diễn đàn: Vẹt - Két - Xích - Yến Phụng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=84)
+--- Chủ đề: vẹt ngực hồng nhát quá (/showthread.php?tid=38047)



RE: vẹt ngực hồng nhát quá - luanvo87 - 07-13-2014

vẹt ngực hồng của mình nhát quá tuy nó rất hiền
để nó đứng trên vai thì nó đứng yên và không cắn( nó không bao bao giờ cắn mình đau, nó rất hiền)
nhưng chạm vào nó là nó phóng xuống đất.
nó ở trong lồng khi thấy bóng người là nó chạy vào góc kẹt.
Làm cách nào cho nó dạng hơn chút được không các bạn.
Mình thường để nó đứng yên một chỗ rồi nói chào khách cho nó nghe.
Như vậy có hiệu quả không và bao lâu nó mới nói được.

[Hình ảnh: maftrcyuofa2c2fsrk04.jpg]


RE: vẹt ngực hồng nhát quá - haiduhang - 07-13-2014

mình muốn được hiền như bạn quá,thì lúc thò tay vào lồng thì vẹt của mình cũng i như của bạn,nhưng mà mình động vào nó là nó nhảy khắp lồng + cắn mình ,bị buồn quá vì mấy lần nó cắn đây,tự nhủ nuôi lâu dài mong sẽ khác Sad


RE: vẹt ngực hồng nhát quá - luanvo87 - 07-23-2014

haiduhang, post: 1040040 Đã viết:mình muốn được hiền như bạn quá,thì lúc thò tay vào lồng thì vẹt của mình cũng i như của bạn,nhưng mà mình động vào nó là nó nhảy khắp lồng + cắn mình ,bị buồn quá vì mấy lần nó cắn đây,tự nhủ nuôi lâu dài mong sẽ khác Sad

Vẹt của mình đặc biệt rất hiền không cắn bao giờ


RE: vẹt ngực hồng nhát quá - h2love4ever - 07-23-2014

vẹt mình thì khi cho tay vào lồng nó chạy ra chỗ khác, tóm vào nó thì nó cắn,lúc nó đậu trên tay k sao nhưng giơ tay trước mặt nó là kêu két két rất to+ há miếng ra cắn


RE: vẹt ngực hồng nhát quá - King Bird - 07-23-2014

nhát qá nhiều khi muốn sờ nó cũng ko được thì chán quá bác nhit


RE: vẹt ngực hồng nhát quá - luanvo87 - 07-24-2014

dạo này nó dạng hơn hẳn rồi buổi sáng khỏang 6h nó kêu hót và đu lên đu xuống cắn lồng.
mình mở cửa lồng là nó chui ra ngòai leo lên nóc lồng chơi đứng rỉa lông vỗ cánh khi nào chán nó chui vô lồng lại