![]() |
|
Két con hung dữ - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Chim cảnh (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=80) +--- Diễn đàn: Vẹt - Két - Xích - Yến Phụng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=84) +--- Chủ đề: Két con hung dữ (/showthread.php?tid=37342) |
RE: Két con hung dữ - dinhlang_22 - 05-09-2014 Chào các Anh/Chị, em có nuôi 1 bé két. Lúc mua về thì bé đã 2 tháng rồi ( ng bán nói là kéc con đời đầu của màu sinh sản két), lông chánh đầy đủ, mỏ vàng. Thấy người bán có vẻ mừng lắm khí "tống" được em nó đi, giờ thì em mới hiểu: bé rất là hung dữ. Lúc nào bé cũng la hét, khi có người lại gần thì vỗ cánh liên tục. Buổi tối bé được ở phòng riêng đàng hoàng, kế bên phòng em, vậy mà cứ có tiếng động, dù chỉ là tiếng remote máy lạnh cũng éc éc và đập cánh liên tục. Buổi sáng thì ác mộng hơn, bé hất đổ hết thức ăn và nước uống, cũng cứ éc éc và đập cánh liên lục như ai sắp giết bé tới nơi! Tay em bị bé cạp trầy hết cả. Em định đem trả lại chỗ bán, hoặc thả nó đi. Nhưng lại thấy tội bé. Anh Chị có cách nào thuần hóa lại bé k ah? Hay có thể tư vấn giùm em xem bé bị gì ? RE: Két con hung dữ - dontkjssm3 - 05-09-2014 Ðề: Két con hung dữ phần lớn nó kêu là do nó đói, nó ăn no thì nó sẽ bớt kêu lại thế bác về bác cho nó ăn cái gì? con két nhà em đói thì kêu ầm ĩ, thấy em đi lại gần là lăng xăng chạy tới, rung rung cái cánh (như chó gặp chủ nó quẫy đuôi ấy) cho nó ăn no thế là im miệng ngay, vẫn cho nó ăn lúa, bắp non, trái cây, mà nó ăn ko đủ no hay sao ấy, vẫn đòi ăn thêm bột, mỗi lần ăn tính ra cũng tầm 12cc, mặc dù mỏ bắt đầu chuyển sang đen rồi RE: Két con hung dữ - YeuChimBG - 05-09-2014 b có thể up hình e nó lên cho AE xem tư vấn giúp, nếu đc b để lại cho mih FB: https://www.facebook.com/ja.gi.9041 RE: Két con hung dữ - hungcui - 05-09-2014 Ðề: Két con hung dữ nếu cảm thấy khó khăn thì đưa tôi nuôi giúp cho hehe RE: Két con hung dữ - mrhungmax - 05-09-2014 Con của mình lúc đầu ngoan lắm , bi giờ cũng bắt đầu hung dữ , đòi cắn mình rồi . Thò tay vào định bắt ra cho đi chơi là đòi cạp mình . Bực lắm . RE: Két con hung dữ - dinhlang_22 - 05-10-2014 Em k thể đăng hình bé lên được vì diễn đàn yêu cầu phải có tối thiểu 5 bài post. Các Anh/Chị có cách nào thuần hóa bé được không/. Em rất muốn được chơi đùa với bé. Mỗi ngày bé đều được thả ra ngoài chơi, em chỉ dám đứng nhìn xa xa để tránh cho pé hoảng loạn. Chắc bay lượn cả ngày mệt nên tối bé k la làng nữa. Nhưng vẫn cứ hung dữ vô cùng
RE: Két con hung dữ - dinhlang_22 - 05-10-2014 Trích dẫn:Con của mình lúc đầu ngoan lắm , bi giờ cũng bắt đầu hung dữ , đòi cắn mình rồi . Thò tay vào định bắt ra cho đi chơi là đòi cạp mình . Bực lắm .Y chang bé nhà em luôn. Chẳng lẽ hết cách rồi sao anh? RE: Két con hung dữ - Ipad xich - 05-10-2014 Ðề: Két con hung dữ Trị bệnh này dễ lắm. Kết nhà mình lúc trước cũng vậy, đưa tay Lào là cắn. Mấy hôm nay bắt em nó ra, dua tay lên nếu em nó cắn búng vào miệng em nó, cứ thế khoảng 2 đến 3 lần là hết cắn à. Mình đã thử và thành cong rồi. RE: Két con hung dữ - dinhlang_22 - 05-10-2014 Re: Ðề: Két con hung dữ Ipad xich, post: 1018264 Đã viết:Trị bệnh này dễ lắm. Kết nhà mình lúc trước cũng vậy, đưa tay Lào là cắn. Mấy hôm nay bắt em nó ra, dua tay lên nếu em nó cắn búng vào miệng em nó, cứ thế khoảng 2 đến 3 lần là hết cắn à. Mình đã thử và thành cong rồi.Mỏ nó còn cứng hơn cả tay em nữa bác ah. Chưa kịp búng nó đã cắn te tua hết tay RE: Két con hung dữ - tiluxubu - 05-12-2014 Cứ sử dụng cách của bác Phát sử dụng bình xịt nước , em nhà mình xịt te tua luôn toàn thân ướt nhem luôn , một tay cầm bình xịt một tay chơi với nó , hễ nó cắn là nói không và xịt tia nước vô mặt nó là nó sợ liền. Bây giờ mình chỉ đưa bình xịt trước mặt nó là nó sợ rồi , ko cần xịt nó nữa và nó cũng hết cắn , em nó chỉ ngậm rồi thả ra thôi ,không còn cắn đau như trước nữa. Chúc các bạn thành công. Đừng dùng tay búng vào mỏ em nó , sau này nó sẽ ghét cái tay búng nó thay vì là ghét cái bình xịt nước RE: Két con hung dữ - cuulong00 - 05-26-2014 Vẹt nếu nuôi nhốt lâu ngày sẽ rất giữ, để vẹt gần gũi, dạn dĩ thì tốt nhất là cắt cánh đi và nuôi thả. RE: Két con hung dữ - cuulong00 - 05-26-2014 Nhiều khả năng bạn mua phải vẹt già rồi đó. RE: Két con hung dữ - dinhlang_22 - 05-27-2014 Cắt cánh đi thì thấy tội cho bé quá, mà thả đi lại trong nhà lại sợ chuột cắn bạn ah RE: Két con hung dữ - dinhlang_22 - 05-27-2014 http://i443.photobucket.com/albums/qq159/motbea17/Photo0159_zps0b96660b.jpg Đây là hình ảnh bé nó đây ah. Nó quá hung dữ + lì lợm nên đã được chuyển sang cho chủ mới (Nghe đâu chủ mới cũng bị nó cắn), tình hình có vẻ tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã góp ý nhé RE: Két con hung dữ - mrhungmax - 05-27-2014 Nhìn mặt thấy hung hăng thiệt hen hihi RE: Két con hung dữ - nguyentoan_210 - 06-05-2014 Con nhà em cũng thế, đói là la dữ lắm. Bơm hết ống xi lanh bột keytee là ngậm miệng chỉ còn tiếng ư ử thôi ah RE: Két con hung dữ - Dungle - 06-06-2014 Ðề: Re: Két con hung dữ tiluxubu, post: 1018266 Đã viết:Cứ sử dụng cách của bác Phát sử dụng bình xịt nước , em nhà mình xịt te tua luôn toàn thân ướt nhem luôn , một tay cầm bình xịt một tay chơi với nó , hễ nó cắn là nói không và xịt tia nước vô mặt nó là nó sợ liền. Bây giờ mình chỉ đưa bình xịt trước mặt nó là nó sợ rồi , ko cần xịt nó nữa và nó cũng hết cắn , em nó chỉ ngậm rồi thả ra thôi ,không còn cắn đau như trước nữa. Mình áp dụng cách này từ lúc nó được hơn 1 tháng Mà vẫn chưa áp dụng được nó với người thân trong gia đình, gặp mình nó sợ chứ gặp ai sờ vào nó vẫn cắn.. )Để bình nước trước lồng nó, nó gừ gừ như chó ý.... bò ra cười =))) RE: Két con hung dữ - chymoichym - 06-13-2014 Ðề: Két con hung dữ dinhlang_22, post: 1018257 Đã viết:Chào các Anh/Chị, em có nuôi 1 bé két. Lúc mua về thì bé đã 2 tháng rồi ( ng bán nói là kéc con đời đầu của màu sinh sản két), lông chánh đầy đủ, mỏ vàng. Thấy người bán có vẻ mừng lắm khí "tống" được em nó đi, giờ thì em mới hiểu: bé rất là hung dữ. Lúc nào bé cũng la hét, khi có người lại gần thì vỗ cánh liên tục. Buổi tối bé được ở phòng riêng đàng hoàng, kế bên phòng em, vậy mà cứ có tiếng động, dù chỉ là tiếng remote máy lạnh cũng éc éc và đập cánh liên tục. Buổi sáng thì ác mộng hơn, bé hất đổ hết thức ăn và nước uống, cũng cứ éc éc và đập cánh liên lục như ai sắp giết bé tới nơi! Tay em bị bé cạp trầy hết cả. Em định đem trả lại chỗ bán, hoặc thả nó đi. Nhưng lại thấy tội bé. Anh Chị có cách nào thuần hóa lại bé k ah? Hay có thể tư vấn giùm em xem bé bị gì ? Theo như bạn mô tả thì bạn mua nhầm con két già rồi chứ không phải két non đâu, phải bạn up được hình cho anh em nhận xét thì hay! RE: Két con hung dữ - tommycuteo - 07-08-2014 bay gio con yen phung cua minh cung vay lam sao day de no hien lai may anh,em dua tay vo la no can lien |