Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Chim Rừng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Diễn đàn: Chào Mào (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Diễn đàn: Thảo luận chung (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Chủ đề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( (/showthread.php?tid=3551)



RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - tapchoichim69 - 07-08-2011

Chả là e có 1 chú CM nuôi má trắng, e nuôi đc hơn 1 tháng, sáng nay ngủ dậy thấy nó tự nhiên bị liệt 1 bên cánh và chân, đứng cũng ko vững, các bác phán dùm là em nó thọ có đc lâu nữa ko vậy.
(Hôm qua vẫn nhảy nhót bình thường)
Ai biết chỉ giáo dùm em!
Thân nhiệt tình !


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - roselove_293 - 07-08-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

do bị thiếu chất bổ sung vitamin cần thiết cho nó ăn thêm hoa quả trái cây vào 1 tuần là khỏi


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - Chaomao HY - 07-08-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

thôi ban. à tầm này khó mà cíu đc.


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - le_nam - 07-08-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

thảm họa rồi!!bạn coi lại xem có bị mèo hay chuột vờn ko?nếu không có khả năng thiếu chât,hoặc là bị trúng gió rồi.nếu trúng gió thì bắt chim ra,lấy dầu bôi vào chân và cánh của em no!!bôi ít thôi nhe,nhiều quá là die luôn đó,trúm áo lồng lại để em nó nơi yên tính,vẩy 2-3 giọt dầu vào áo lồng!!còn thiếu chât thì bổ sung mồi tươi cho em nó xem,trái cây.chờ tin vui từ bạn!!


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - tablo - 07-08-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

sao dạo này thấy nhiều chim trúng gió thế nhỉ :|


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - tapchoichim69 - 07-08-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

chán quá mấy bác ah!
Nó lại liệt thêm 1 cái chân nữa!
Nhìn nó chết dần chết mòn mà tội nghiệp!
Em lại mới xổng 1 CM mới chết !
Đau quá !


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - hoangptit92 - 07-11-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

chia buồn cùng bạn.có lẽ ko còn cách cưu chữa,do ăn uông ko đủ chất,thiếu hoa quả


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - CM.BênSông - 07-11-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

[COLOR="SeaGreen"]thời tiết đang nắng nóng
chim cũng như người hở nang lông để giải nhiệt
gặp đúng cơn gió thôc qua là trúng gió thôi
chim liệt 1 chân 1 cánh thì tỷ lệ trúng gió rất cao
cho ăn cam, pha tý mật ong vào nước, trùm áo lồng lại lấy dầu nhỏ vào áo lồng[/COLOR]



RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - viet123456789 - 07-12-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

khó sống rồi..ủ ấp cho kĩ.treo lồng nơi kín gió...tội em nó quá.


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - tapchoichim69 - 07-12-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

em nó vừa đi rồi Sad(
Close đc rồi Sad


RE: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi :(( - xuancam - 07-12-2011

Ðề: 115 cấp cứu giùm em, gấp lắm rồi Sad(

Chia buồn với bác chủ thớt. E cũng vừa mất con sáo đây. Sad(