Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
Ngụ ngôn thời @........ - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113)
+--- Diễn đàn: Truyện Cười (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=92)
+--- Chủ đề: Ngụ ngôn thời @........ (/showthread.php?tid=3487)



RE: Ngụ ngôn thời @........ - phoenix108 - 07-05-2011

Facebook nói với Multiply: “Ông làm gì có nhiều bạn bằng tôi?” Multiply cãi liền: “Nhiều ít chưa chắc ai hơn ai, nhưng tôi chất lượng hơn”. WordPress cười cười: “Chất lượng là có tôi. Tuy nhiên cái lão Yahoo 360 mới là đông khách”. Cãi qua cãi lại, cãi tới cãi lui mãi, chẳng ai chịu thua ai. Bỗng tất cả đều câm hết. Không tiếng động. Không màu sắc. Không chữ nghĩa. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng có ánh sáng chói loà và trong vầng sáng ấy hiện lên bốn chữ nhấp nháy: “Cho nói tự do”.

Facebook, Multiply cùng các anh em đồng thanh la to: “Chết rồi! Tường lửa!”



RE: Ngụ ngôn thời @........ - saobien69 - 08-08-2011

Ðề: Ngụ ngôn thời @........

Câu chuyện về in tờ nét thì em chịu cứng rồi Big Grin


RE: Ngụ ngôn thời @........ - hooyeonfam - 08-13-2011

Ðề: Ngụ ngôn thời @........

tất cả FB, Multiply cùng các anh em đều phải sợ tường lửa, ý câu chuyện này nói thế đúng ko nào

---------------
Vay tin chap ACB-Ve tau cao cap Sapa-Tour khoi hanh hang ngay