![]() |
|
ngày buồn nhất. - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Chim Rừng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Diễn đàn: Vành Khuyên (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=35) +---- Diễn đàn: Các vấn đề chung về VK (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=38) +---- Chủ đề: ngày buồn nhất. (/showthread.php?tid=29687) |
RE: ngày buồn nhất. - anhzin - 07-10-2013 cả nhà ơi buồn quá ( trong 1 đêm con sóc khốn nạn không biết ở đâu ra, nó ăn hết sạch chim của em rồi. chỉ sau 1 một giấc ngủ tỉnh dậy 3 con CM 2 con khuyên của em đã bị nó ăn thịt mất, duy nhất còn 1 em chào mào may mà mẹ em nhìn thấy con sóc đang vồ không thì cũng bị nó ăn thịt nốt, nhưng mà em cm còn lại cũng đã bị nó chơi mất 1 cánh.
RE: ngày buồn nhất. - hoangtulai - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. Chia buồn cùng anhzin...mai mốt làm lại cái giàn treo, ở 2 đầu quấn keo dín chuột vào cho chắc ăn.... RE: ngày buồn nhất. - vanhkhuyen96 - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. trời chỗ bạn có soc hả.chia buôn nha RE: ngày buồn nhất. - cuonghl1983 - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. mình cung đang buôn đây, chòe lửa nuôi 9 tháng rồi mới thả được 10 hôm thì hôm qua không thấy về RE: ngày buồn nhất. - minhduc2180 - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. thành thật chia buồn cùng bạn qua một đêm thôi mà mất toàn bộ chú chim yêu quý chỉ vì một con sóc RE: ngày buồn nhất. - MrT - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. chia buồn cùng bác,khi nào nuôi lại thì phải tính các treo khác thôi bác ạ
RE: ngày buồn nhất. - hungkhuyen_hy - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. Chia buồn cùng chủ chim. có một cách lấy lại là bác bắt con sóc đó bắt nó nôn ra. hehehe RE: ngày buồn nhất. - tuti_84 - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. Kiểu này lại có thịt sóc ăn rồi hic! Chia buồn cùng bạn! Thân! RE: ngày buồn nhất. - anhzin - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. cám ơn các bác đã an ủi em, em đã đi mượn 1 cái lồng bẫy rồi, tối nay bắt đầu đặt bẫy được em sẽ báo cáo với các bác ạ. em mà bẫy được chắc em băm vằm nó 1000 nhát. RE: ngày buồn nhất. - longka - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. Chia buồn cùng bác ... lần sau rút kinh nghiệm chim hay nên chụp áo lồng để vào trong nhà,để dưới nên nhà cũng được ko cần treo bác ợ... RE: ngày buồn nhất. - Lê Đinh Lưc - 07-10-2013 Ðề: ngày buồn nhất. Chia buồn cùng bác.bác dự tính có nuôi nữa không RE: ngày buồn nhất. - anhzin - 07-11-2013 Ðề: ngày buồn nhất. Lê Đinh Lưc, post: 796123 Đã viết:Chia buồn cùng bác.bác dự tính có nuôi nữa khôngcó chứ bác, mà lần này em chỉ nuôi mỗi khuyên thôi. em thì chỉ thích chơi mỗi khuyên còn chào mào là của bố em.tiện đà này đỡ phải nuôi cho ông nữa ).
RE: ngày buồn nhất. - tanoai - 07-11-2013 Ðề: ngày buồn nhất. anhzin, post: 796121 Đã viết:cám ơn các bác đã an ủi em, em đã đi mượn 1 cái lồng bẫy rồi, tối nay bắt đầu đặt bẫy được em sẽ báo cáo với các bác ạ. em mà bẫy được chắc em băm vằm nó 1000 nhát.Không nên làm như thế bạn à . Hồi nhỏ ở quê mình thường làm ntn : Vùi vào tro nóng ( thui cũng được ) tuột sạch lông, chặt đầu mổ bụng bỏ nội tạng ( thích lấy tim gan thì giữ tim gan ). Chặt tầm chục miếng là vừa . Chuối già gọt bót vỏ ngâm nước cho ra bớt mủ . xắt lát mỏng vừa ăn. trộn chung với thịt sóc mới chặt, thêm mắm muối ớt & gia vị vừa đủ -> xào kiểu giả cầy ( hơi vàng vàng lên ). Kêu ae đem vài cút rượu tới là "ta lại vui như ngày nào" . Chúc bạn sớm có nhiều niềm vui mới. // Sóc rất khoái khoai mì -> bạn mua khoai mì (sống) lột vỏ căt khúc cỡ ngón chân cái, kẹp thêm múi mít nữa là chắc cú băt được . RE: ngày buồn nhất. - haichieu565 - 07-11-2013 Ðề: ngày buồn nhất. Chúc bác một ngày tốt lành và may mắn nhé. Em up phụ bác một tay. Khi nào rảnh ghé thăm em nhé
RE: ngày buồn nhất. - xuantienqtkd - 07-11-2013 Ðề: ngày buồn nhất. Bắt con sóc ấy nuôi cũng vui lắm bác ah RE: ngày buồn nhất. - anhzin - 07-11-2013 Ðề: ngày buồn nhất. cơ mà các bác ạ em vẫn chữa bẫy được nó, nó có đến mà sao nó khôn quá không chui vào lồng bẫy em cho đủ các loại hoa quả củ vào mà nó không sập mới điên chứ. RE: ngày buồn nhất. - tanoai - 07-12-2013 Ðề: ngày buồn nhất. anhzin, post: 796128 Đã viết:cơ mà các bác ạ em vẫn chữa bẫy được nó, nó có đến mà sao nó khôn quá không chui vào lồng bẫy em cho đủ các loại hoa quả củ vào mà nó không sập mới điên chứ.Sóc thường kiếm ăn vào lúc tờ mờ sáng, vậy chiều hôm trước bác đễ bẫy, đến khoảng 8-9h sáng thì thăm bẫy, bác cứ tọng mít và khoai mì cho em, đừng có mà thăm nom cái bẫy hoài thì nó không dám chui vô đâu. |