Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
buồn quá anh em ơi!!!! - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113)
+--- Diễn đàn: Chia Sẻ Đam Mê Chơi Chim (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=114)
+--- Chủ đề: buồn quá anh em ơi!!!! (/showthread.php?tid=23397)



RE: buồn quá anh em ơi!!!! - tienchaomao1990 - 02-22-2013

=(( em vừa ghi giấy xin phép công ty ngày mai nghỉ dạo này trời nắng chim về nhiều để bẫy 1 bửa cho đã. mới hồi nãy lúc 16h30' ý treo lồng ra ngoài để tét lại chim, hix vừa sổ được vài phát có 1 cơn gió bay qua thế là cái lồng rớt xuống đất gãy 1 nan thế là em chim bay 1 phát lên ngọn tre, đúng lúc có em chim mái về thế là em nó ngoảnh mặt bay với em mái kia 1 hơi không thèm đoái hoài đến ánh mắt tiếc nuối của em và vợ em!! hix em dán lồng lại để 1 quả chuối vào hi vọng em nó quay lại nhưng đến giờ này thì em nó đã ra đi mãi mãi không còn nghe tiếng hót em nó nửa.!!! em muốn giải nghệ quá!!


RE: buồn quá anh em ơi!!!! - Xichlogia - 02-22-2013

Ðề: buồn quá anh em ơi!!!!

Chia buồn cùng bạn.mình cũng có em chào mào mồi thả ra chơi được rất hay định ra tết mở hàng đầu năm hạ thổ ở tầng 2 buổi trưa,ngủ dậy ra nhấc mấy lồng cm cho đấu thì thấy chuột chạy ở lồng e y ra.nhìn vào còn sót lại mỗi chân và đuôi.sốc qúa đóng cuủa bắt bằng đc con chuột giết chết nó mà giờ vẫn tiếc bạn ạ.lại đang phải mông má e khác từ tết đến giờ chưa đi đc buổi nào.hĩ


RE: buồn quá anh em ơi!!!! - tongbeo1206 - 02-22-2013

Ðề: buồn quá anh em ơi!!!!

chia buồn. thôi vực e khác chơi ko giải nghệ dc đâu hehe


RE: buồn quá anh em ơi!!!! - thanhkeu128 - 02-22-2013

Ðề: buồn quá anh em ơi!!!!

chim bác nuôi lâu chưa. quen nhà quen chủ đói ăn sẽ về thôi.
Nhưng khổ nỗi đúng mùa chim cặp thì chả biết thế nàoChia buồn nhé.


RE: buồn quá anh em ơi!!!! - tienchaomao1990 - 02-22-2013

Ðề: buồn quá anh em ơi!!!!

=(( hix lòng sao cứ bồn chồn buồn hoài không dứt. hix không về nữa đâu anh em con chạy theo koi thử nó ra sao mà 2 con cứ vút vút ra ruộng. chim này em nuôi năm nay cũng được gần 5 tháng rồi ông cậu vợ cho, ổng nói nuôi 3 năm rồi hix,đang cógom lúa kiếm tạm 1 em cho đỡ lên cơn nghiện, còn 1 em nhưng bổi nuôi lâu ức lắm.


RE: buồn quá anh em ơi!!!! - hungdogia76 - 04-17-2013

Ðề: buồn quá anh em ơi!!!!

tienchaomao1990, post: 640575 Đã viết:=(( em vừa ghi giấy xin phép công ty ngày mai nghỉ dạo này trời nắng chim về nhiều để bẫy 1 bửa cho đã. mới hồi nãy lúc 16h30' ý treo lồng ra ngoài để tét lại chim, hix vừa sổ được vài phát có 1 cơn gió bay qua thế là cái lồng rớt xuống đất gãy 1 nan thế là em chim bay 1 phát lên ngọn tre, đúng lúc có em chim mái về thế là em nó ngoảnh mặt bay với em mái kia 1 hơi không thèm đoái hoài đến ánh mắt tiếc nuối của em và vợ em!! hix em dán lồng lại để 1 quả chuối vào hi vọng em nó quay lại nhưng đến giờ này thì em nó đã ra đi mãi mãi không còn nghe tiếng hót em nó nửa.!!! em muốn giải nghệ quá!!
chia buồn với vợ chồng bác, như thế người ta gọi là trượt cả lô lẫn đề.