![]() |
|
Khướu Bạc má trốn tù-Một đi không trở lại - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Chim Rừng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Diễn đàn: Chim Khướu (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=66) +---- Diễn đàn: Vấn đề chung về Khướu (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=67) +---- Chủ đề: Khướu Bạc má trốn tù-Một đi không trở lại (/showthread.php?tid=19528) |
RE: Khướu Bạc má trốn tù-Một đi không trở lại - danchoihathanh - 11-21-2012 Sáng nay đang ngủ thì có điện thoại của vợ từ cty gọi về giọng hốt hoảng bảo"Em thấy chị Trang(sát cạnh nhà)gọi điện cho em bảo có con Khướu Bạc má đang hót ở nhà chị ấy, anh ra xem có phải khướu nhà mình xổng lồng ra không?". Bật dậy như một cái lò xo, vội vàng chạy ra sân nhìn thì em Bạc má nhà mình vẫn ngoan ngoãn chơi trong lồng(Hic!hú hồn). Mở cửa cổng ra ngõ nhìn lên thì thấy em Bạc má đang đứng ở ban công tầng 2 nhà em Trang. Có lẽ là e Bạc má nhà ai không chịu được "kiếp sống tù đày" nên đã nhân cơ hội trốn thoát. Nhìn ngon vãi chưởng, nhìn e nó mà mình bồ kết luôn. Ặc! đứng nhìn mà nuốt nước bọt(mặc dù đang sử hữu 1 e ngon không kém nếu không muốn nói là hơn). Chạy vào đang định tống em Bạc má của mình vào lồng bẫy để dụ dỗ em kia, quay ra thì thấy em kia cứ nhảy lên tầng 3 rùi nhảy sang ban công tầng 4 của dãy nhà đối diện. Cuối cùng thì..."mất hút con mẹ hàng lươn" mặc cho mình và e khướu nhà mình cùng tiếng file khướu mái đong đưa mờii gọi. Em nó đã 1 đi không trở lại, để lại trong mình sự tiếc nuối vô bờ bến dẫu biết rằng đó không phải là của mình. RE: Khướu Bạc má trốn tù-Một đi không trở lại - duanmobile360 - 11-23-2012 Ðề: Khướu Bạc má trốn tù-Một đi không trở lại tiếc thay cho bác . con khướu nhà em thì toàn thấy gọi chim mái ở đâu về thôi > |