![]() |
|
Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Chim Rừng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Diễn đàn: Chào Mào (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=24) +---- Diễn đàn: Hình Ảnh đẹp, Clip (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=28) +---- Chủ đề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. (/showthread.php?tid=18287) |
RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - rattitoe - 10-27-2012 Thực ra nếu tính cả con em làm sổng mất cách đây đúng 1 tuần thì em này là em thứ 2. Thông tin sơ bộ: Tách má đỏ, to, mào hơi đổ lân, chân khô đét như cái que. Đặc biệt là mỏ mỏng và ngắn. Và hôm nay, một ngày đẹp trời em nó đã về nhập hộ khẩu nhà em. Hy vọng con mồi phát huy hết khả năng để các em theo về nhiều hơn nữa. Có mấy cái hình chụp vội còn đi làm cho kịp, mấy bữa em nó đứng lồng xin gửi đến các bác toàn cảnh sau. Thank you all! ![]() ![]() ![]() Edit: Có mấy cái ảnh em chụp em nó sáng sớm nay, nó ăn cám rồi nhưng vẫn nhảy cồ cồ. Mời các bác thưởng thức. ( 3 cái ảnh trông màu xanh xanh là em phải đứng xa rồi zoom chụp nên không đựoc rõ, đứng gần thì em ấy nhảy lắm) ![]() ![]() ![]()
RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - tuananhsc - 10-27-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. chúc mừng bạn nhé............................. RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - rattitoe - 10-27-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. Thanks bác, bắt đựoc nó rồi giờ không biết em nó có chịu không. Sáng đi làm em mới lăn qua ít cám vào chuối, trong lồng đã có sẵn cám+nước+chuối+cam rồi, không biết em nó có chịu ăn không RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - Hoai Nam - 10-27-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. chúc mừng bác ^_^ chắc sẽ chịu thôi . RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - thanhkeu128 - 10-27-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. chúc mừng bác nhé. nhìn trông cũng già rừng rồi đấy. tương lai lắm đây. RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - rattitoe - 10-27-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. Thanks các bác, tên tù này già rồi, chân nó đen và khô đét. Nhưng mà nó không ở rừng các bác ạ, nó ở gần nhà em mấy năm nay rồi (em ở Bình Giang - Hải Dương = Không có rừng núi ), 2 vợ chồng nó luôn đi cùng với nhau, sáng nay em treo lồng thì con chồng nó dính, định bụng treo lên bắt nốt con vợ nhưng phải đi làm nên lại thôi.
RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - allen - 10-27-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. nhìn em tù binh đẹp đấy ạ chúc mưng bác nhé RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - longaka - 10-27-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. bác để em mái ngoài thiên nhiên năm sau bác còn chim chơi đi bác[-X RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - huythanhtri - 10-27-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. Chúc mừng bạn nhé ........................................................... RE: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. - rattitoe - 10-29-2012 Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em. longaka, post: 498867 Đã viết:bác để em mái ngoài thiên nhiên năm sau bác còn chim chơi đi bác[-XVâng bác, chim mái nên em cũng chẳng bắt đâu. Hôm đầu em lăn chuối vào cám Ba Vì và 1 miếng cam vào lồng, tối về chuối còn nguyên miếng cam thì nó ăn sạch. Hôm sau em lấy hạt cám cắm chi chít vào chuối và em nó đã chén sạch, sáng nay vội đi làm em không cho chuối, chỉ có cám và nước, không biết em nó có ăn không nữa |