Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
Chim đang ra lông....các bác chia sẻ với...thank - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Chim Rừng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Diễn đàn: Chào Mào (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Diễn đàn: Thảo luận chung (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Chủ đề: Chim đang ra lông....các bác chia sẻ với...thank (/showthread.php?tid=12009)



RE: Chim đang ra lông....các bác chia sẻ với...thank - tuaninlit010 - 06-10-2012

[FONT="<font><font>Times New Roman</font></font>"][/FONT]Chả là nhà e có 1 chú CM đang ra lông...đã rụng hết số lông cần thiêt...( đang mọc lông cánh, đuôi...)
vậy mấy bác cho e hỏi...trong thời gian chim đang ra lông....có nên đem đi chơi được k ạh...e thấy chú CM của e cũng máu...cũng sổ...cũng chơi...nhưng mà chơi được 1 lúc là đứng sỉa lông...chắn nó khó chịu nên mới vậy đúng k ạh.
còn vấn đề này nữa...tình trạng chú CM của e như vậy có nên tắm thường xuyên hằng ngày k ah...có hôm e thấy nó ngứa...ức tắm...cứ nhảy lên máng nước ún..đòi tắm..thế là e cho nó tắm 1 fat' nữa...thành ra 1 ngày đó e tắm nó 2 lần...vậy cho e hỏi có ảnh hưởng gì k ạh...!


RE: Chim đang ra lông....các bác chia sẻ với...thank - Chymdaivanly - 06-10-2012

Ðề: Chim đang ra lông....các bác chia sẻ với...thank

chim đang thay lông thì bác nên để cho em nó tĩnh dưỡng bổ sung chất dinh dưỡng để thay xong lông đã, đừng cho đi dót nhiều, tốt nhất là ko nên đi. Vì khi đó chim đang yếu sẽ ko chơi nhiều như trước có con còn ít hót hẳn . 1 ngày cho em nó tăm 1 lần là dc rồi, 2 lần em sợ nó lại bị cảm lạnh thì khổ, nó ngứa ngáy thì nó tự rỉa lông để trút nhưng cái lông cũ đi. khi thay xong lông hoàn toàn là em nó lại có lửa lúc đấy bác mang đi dợt ,em nó xung lắm


RE: Chim đang ra lông....các bác chia sẻ với...thank - tuaninlit010 - 06-10-2012

Ðề: Chim đang ra lông....các bác chia sẻ với...thank

rõ khổ...nhà có mỗi mình nó là chiến hay vác đi...bây giờ trùm lồng bế quan 2-3 tháng chắc e chết mất...