![]() |
|
Quán trà đá đạo - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Thành Viên Chia Sẻ (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=113) +--- Diễn đàn: Chia Sẻ Đam Mê Chơi Chim (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=114) +--- Chủ đề: Quán trà đá đạo (/showthread.php?tid=5692) |
RE: Quán trà đá đạo - Honda - 01-26-2012 Ðề: Quán trà đá đạo chaomaoditdo, post: 139386 Đã viết:Honda ah`, lâu lâu mới lại thấy chú, tết nhất bận bịu quá he he, nghe nói chú cũng bận gặt hái cuối năm. Anh em bận không ghé quán chủ quán hơi buồn nhưng cũng mừng vì bận là có nhiều tiền tiêu rồi... thời buổi gạo châu củi quế Vâng..Bận quá anh ạ.......Chạy mệt còn ko chạy nữa cơ...Chứ đông lắm....Mưa xong rồi lanhj Cháy xe anh ạ........Giá mà ngày nào cứ như thế này..Chẳng mấy chốc 1 năm em mua Audi luôn anh ạ....Từ 25 trong tết đến giờ.. em liếm của thiên hạ cũng gần 20 triệu rồi anh ạ.....hihi....Oải lắm....Mấy hôm nay..Có được ăn đâu.Tàn ăn tranh thủ thôi........Chạy đến sáng cũng ko hết việc...........Có hôm cả ngày tết ăn được bát mì tôm......Khổ không.. Đã thế lại còn trở được khách hàng xinh gái.......Mới trở từ chiều...Mà em nịnh cho....Hôm sau...nó mừng tuổi em luôn anh ạ... Sướng hết cả người...Tự nhiên được khai xuân......Ăn thịt người...............Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nhé. RE: Quán trà đá đạo - chaomaoditdo - 01-30-2012 Ðề: Quán trà đá đạo Ra tết rồi, các bác lại ghé quán 8 chuyện nào, he he tình xưa nghĩa cũ mới thấy có chú Honda lại quán, các cụ kia mải du xuân nơi nào??? RE: Quán trà đá đạo - chaomaoditdo - 02-02-2012 Ðề: Quán trà đá đạo ![]() Dắt bò cũng cần phải đội mũ bảo hiểm.
![]() Nguyên tắc làm việc.
![]() ![]() Hãng viễn thông mới xuất hiện tại Việt Nam? ![]() Cách di chuyển khi đường ngập sâu. ![]() Những chỗ ngồi Vip. ![]() Lời nhắn gửi trong nhà vệ sinh. ![]() Khuyến cáo dành cho các nhà có ý định nuôi chó. ![]() Hình phạt dành cho những ai không chấp hành đúng. ![]() In card "viris". ![]() Nơi để suy nghĩ? Lại góp nhặt vài hình ảnh vui vẻ cho các bác, một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ nào .
RE: Quán trà đá đạo - Dream29P1.10099 - 02-02-2012 Ðề: Quán trà đá đạo E cười nãy giờ bác ơi, có những pic xem lại vẫn cười. =)) Thank bác nhiều. Cơ mà cười nhiều có bị chém 0 bác??? Thuốc lá, thuốc lào e 0 hút Tết xong trà đá, kẹo lạc bác chủ có lên giá 0? Chắc có chứ gì. Thảo nào đìu hiu quá, mỗi bác honda ăn thịt người xong vào làm chén chè với cái singum cool air cho thơm miệng... đầu xuân lộc lá mà bác honda 0 cho ae nào đi cùng... chẹp ... chẹp ... ![]() "Đã thế lại còn trở được khách hàng xinh gái.......Mới trở từ chiều...Mà em nịnh cho....Hôm sau...nó mừng tuổi em luôn anh ạ... Sướng hết cả người...Tự nhiên được khai xuân......Ăn thịt người..............." Đoạn này chắc vào "Nhà nghĩ" đây mừ )
RE: Quán trà đá đạo - chaomao kimyaan - 02-02-2012 Ðề: Quán trà đá đạo ông bạn đít đỏ năm mới thế nào?????? đội bóng đã sinh hoạt chưa vậy...chủ nhật mang em huế nhỏ ra THT nhé
RE: Quán trà đá đạo - Honda - 02-02-2012 Ðề: Quán trà đá đạo Chơi thiên nhiên nó mới sướng ông ơi.................................Nhà nghỉ nhiều..............................Chán lắm........... RE: Quán trà đá đạo - a.tiến - 02-02-2012 Ðề: Quán trà đá đạo anh chén trà em ơi ...........lạnh quá .................này thì....này thì 50. RE: Quán trà đá đạo - lamvlam - 02-05-2012 Ðề: Quán trà đá đạo chaomaoditdo, post: 139392 Đã viết:Ra tết rồi, các bác lại ghé quán 8 chuyện nào, he he tình xưa nghĩa cũ mới thấy có chú Honda lại quán, các cụ kia mải du xuân nơi nào??? ra Tết có nhiều Lễ hội trống dong cờ mở tặng chú clip ..... đánh trống! [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=f097MG4lpTw&feature=related[/YOUTB]
RE: Quán trà đá đạo - chaomaoditdo - 02-09-2012 Ðề: Quán trà đá đạo [SIZE="4"]Truyện thiền[/SIZE] Truyện về một thiền sư sống trên núi, gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Một hôm bố mẹ cô gái phát hiện là cô đang có thai. Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai vị thiền sư nọ. Cực kỳ giận dữ, bố mẹ cô đến gặp thiền sư. “Vậy à.” thiền sư chỉ nói vậy. Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho thiền sư. Đến lúc đó thiền sư đã hoàn toàn mất hết tiếng tăm , nhưng ngài chẳng thấy phiền toái gì, và ngài lo cho đứa bé rất tốt. Thiền sư xin hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần. Một năm sau cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng bố thật của đứa bé là một cậu làm việc trong chợ cá. Bố mẹ cô gái đi gặp thiền sư ngay và xin lỗi, năn nỉ kể lể dài dòng, và xin đứa bé lại. Thiền sư bằng lòng. Và khi giao đứa bé lại, ngài chỉ nói “Vậy à.” Bình: Mặt hồ phẳng lặng, gió đến hiện gió, trăng đến hiện trăng, có gì là sai khác. Thiền không phải để mong cầu sự đến bình an, mà để thấy bình an trong vạn sự. Cái "vậy à" ấy mới khó đạt làm sao??? RE: Quán trà đá đạo - lamvlam - 02-09-2012 Ðề: Quán trà đá đạo chaomaoditdo, post: 139399 Đã viết:[SIZE="4"]Truyện thiền[/SIZE] ha..ha...mong chú đạt được cái [COLOR="Blue"]Tâm Tĩnh Lặng[/COLOR] .....nhé ! RE: Quán trà đá đạo - chaomaoditdo - 02-25-2012 Ðề: Quán trà đá đạo ![]() RE: Quán trà đá đạo - trantien - 02-26-2012 Ðề: Quán trà đá đạo rét quá .cho xin li trà bác ơi RE: Quán trà đá đạo - chaomaoditdo - 02-27-2012 Ðề: Quán trà đá đạo Chào bác, he he quán giờ đìu hiu quá, nên em chuyển qua ngâm cứu tí thiền. Bác xơi nước đi, trộm vía cái nhất của bác xinh quá, còn cái nhì thì cũng thật thanh tao. Bác rảnh thì vào đây anh em 8, chuyện chim cò, chuyện đời sống... cho xôm. Hợp chuyện là tốn trà với kẹo lạc lắm đấy .
RE: Quán trà đá đạo - Honda - 03-11-2012 Ðề: Quán trà đá đạo QUán dạo này vắng vẻ quá nhỉ.. sao lại trôi sang trang 2........Anh em vào uống ngụm nước nóng trong đêm nào...các cụ có khỏe ko... |