Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam
Khu anh sống mà dám bén mảng vào địa bàng anh à - Phiên bản in

+- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Chim Rừng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Diễn đàn: Chim Sâu (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=71)
+---- Diễn đàn: Hình Ảnh, Clip Chim Sâu (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Chủ đề: Khu anh sống mà dám bén mảng vào địa bàng anh à (/showthread.php?tid=40297)

Trang: 1 2 3 4


RE: Khu anh sống mà dám bén mảng vào địa bàng anh à - ngoctuan - 12-17-2015

Tối mai em rảnh em chạy đi lấy chim cho cụ tại không lấy sớm thì 21/12 em cũng đi công tác cả tuần lễ mới về


RE: Khu anh sống mà dám bén mảng vào địa bàng anh à - duongrau01 - 12-17-2015

NGUYỄN VĂN HẠNH, post: 1081249, member: 123819 Đã viết:Cụ sống ở đâu mà sướng thế ah
Mình ở Kinh môn - hải dương !


RE: Khu anh sống mà dám bén mảng vào địa bàng anh à - NGUYỄN VĂN HẠNH - 12-18-2015

duongrau01, post: 1081253, member: 36318 Đã viết:Mình ở Kinh môn - hải dương !
vậy ah, mình gần Sơn Tây - Hà Nội, bạn nuôi nhiều sâu xanh không, nhượng lại mình còn về mồi vào cám chim bổi nhỉ


RE: Khu anh sống mà dám bén mảng vào địa bàng anh à - duongrau01 - 12-18-2015

NGUYỄN VĂN HẠNH, post: 1081311, member: 123819 Đã viết:vậy ah, mình gần Sơn Tây - Hà Nội, bạn nuôi nhiều sâu xanh không, nhượng lại mình còn về mồi vào cám chim bổi nhỉ
Nuôi 2 con thôi .... mỗi thứ vài con láh tách cho đỡ buông ấy mà .


RE: Khu anh sống mà dám bén mảng vào địa bàng anh à - NGUYỄN VĂN HẠNH - 12-18-2015

duongrau01, post: 1081314, member: 36318 Đã viết:Nuôi 2 con thôi .... mỗi thứ vài con láh tách cho đỡ buông ấy mà .
nhà bác chắc nhiều rẻ quạt lắm nhỉ


RE: Khu anh sống mà dám bén mảng vào địa bàng anh à - duongrau01 - 12-18-2015

NGUYỄN VĂN HẠNH, post: 1081315, member: 123819 Đã viết:nhà bác chắc nhiều rẻ quạt lắm nhỉ
hi - cũng nuôi hai con thôi ... nuôi nhiều nó cũng lích kích về lồng và nhứng thứ khác ... mỗi loài 2 con ( có mấy loài chơi tới 5 em ) mà tổng gần 20 loài là cũng mệt lắm rùi ... nhiều lúc muốn giảm bớt quân số ... nhưng loài nào cũng tiếc - loài nào cũng hay ... kèm theo đem mê ... dẫn đến cứ phải đèo bòng ... hi hi