![]() |
|
Chích chòe đất trời cho - Phiên bản in +- Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam (https://chimcanhviet.vn/forum) +-- Diễn đàn: Chim Rừng (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Diễn đàn: Chích Chòe Đất (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=19) +---- Diễn đàn: Vấn đề chung về Chòe Đất (https://chimcanhviet.vn/forum/forumdisplay.php?fid=20) +---- Chủ đề: Chích chòe đất trời cho (/showthread.php?tid=1076) Trang:
1
2
|
RE: Chích chòe đất trời cho - nguyenduc01 - 02-11-2011 Trưa nay vừa ngủ dậy, còn chưa tỉnh ngủ tự nhiên thấy bầy chim sâu đầu đỏ của mình hoảng loạn, nhìn lên thì thấy một con gì đen thui thùi lìu đang đậu trên sào, nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó là chích chòe đất. Nhưng ôi sao em nó lại tàn tạ thế này: đầu trầy, đuôi tưa, nhưng được bộ dạng cũng rambo, to con, và chắc chắn điều là trống 100% rồi. Thế là lên kế hoạch làm sao thu phục được em này đây??? Lấy cái lồng chim không ra, bỏ vào vài con dế, treo lên, ngồi đợi. Em nó mò thấy thế bám lồng tìm đường vào. Mừng quá. Nhưng ôi thôi, lại quên cắt chân dế để nó bò ra ngoài, thế là em chòe đất được hưởng không 2 em dế ngon lành rồi bay đi. Tiếc. Không nản chí, trong đầu nghĩ là chắc chắn em nó chưa no được, mới làm 2 con dế sao no được, chắc sẽ thòm thèm đây. Thế là điều chỉnh phương án, cắt chân dế và bỏ thêm vào một cóng sâu quy và treo lên. Em nó lại quay về, y như mình dự đoán, nó lại bám lồng, tìm đường vào xơi dế và sâu, đến khi tìm đến cửa lồng, nhảy vào thế là mình chỉ cần nhẹ nhàng ra đóng cửa lồng là xong, hehehe. Sau đó thì trùm kín lồng, và thưởng cho em thêm vài con dế nữa, để nơi yên tĩnh cho em nghỉ ngơi sau một ngày dài kiếm ăn. Chắc em này có tài nhảy lồng dữ lắm nên đầu trầy và đuôi tưa hết, chắc chủ cũ không đủ kiên nhẫn đề thuần phục nên đành để em ra đi. Sao lại vào tay mình. Đây là chú chim thứ 2 sau chú thanh tước cũng bắt được bằng cách này, em thanh tước nay hót hét như điên, hót suốt cả ngày, líu ríu vui tai. Vài hình ảnh đây: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Chích chòe đất trời cho - trunga - 02-12-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho hay nhỉ chúc mừng bác nhé. hi vọng vào 1 ngày đẹp trời nào đó.có em đại bàng đậu trên cành râm bụt nhà em. :bz:bz RE: Chích chòe đất trời cho - vầng trăng phiêu lãng 62 - 02-17-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho hì hì, bạn đừng mừng vội,nhìn đầu em nó thế kia chắc chắn nó rất nhát,nuôi cho vừa ý mình có lẽ phải cần lòng kiên nhẫn khá nhiều... RE: Chích chòe đất trời cho - bboyturtle_1992 - 02-17-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho bác đúng là gia cát dự! chúc mừng bác nhé! có lộc có lộc,nhưng nhìn em nó mà thương quá,đầu tróc hết thế kia! bác cố gắng chăm sóc em nó cho tốt nhé! ![]() ![]()
RE: Chích chòe đất trời cho - leo25788 - 02-17-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho hic em ở miện trưng chưa thấy ai bán con chòe đất bao giờ RE: Chích chòe đất trời cho - vầng trăng phiêu lãng 62 - 02-17-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho leo25788, post: 29683 Đã viết:hic em ở miện trưng chưa thấy ai bán con chòe đất bao giờ Ở miền trung không có chòe đất đâu bạn,vì nó sống ở các khu rừng thưa,bụi rậm...chỉ có các tỉnh phía nam thôi... RE: Chích chòe đất trời cho - nguyenduc01 - 02-18-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho thanks mọi người, chắc phải cố gắng nhiều, thì ra nó là chim chuyền. ac ac RE: Chích chòe đất trời cho - ngoctuan - 02-18-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho chim chuyền thì hay quá chim chuyền thì thuần dễ hơn bổi và nhìn bác chụp hình con chim thì thấy em nó cũng không nhát đến mức đâm lồng toác đầu đâu chắc là vì lý do gì khác khiến em nó toác đầu thôi chúc mừng bác nhé ngay trung tầm quận 1 mà bắt được chim miết vậy ganh tị quá RE: Chích chòe đất trời cho - nguyenduc01 - 02-20-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho ngoctuan, post: 29686 Đã viết:chim chuyền thì hay quá chim chuyền thì thuần dễ hơn bổi và nhìn bác chụp hình con chim thì thấy em nó cũng không nhát đến mức đâm lồng toác đầu đâu chắc là vì lý do gì khác khiến em nó toác đầu thôi chúc mừng bác nhé ngay trung tầm quận 1 mà bắt được chim miết vậy ganh tị quá Ối trời, chả hiểu sao khu Trung tâm quận 1 như mình mà suốt ngày chim bay về, quả là "Đất lành chim đậu rồi". Chắc tại mấy con chim rừng nó về tham quan tòa nhà 68 tầng nên ghé vào nhà mình chơi đây mà hihihi. Con chòe đất đấy là chim chuyền chưa rụng hết lông báo nữa, hôm này thì ít nhảy lắm rồi tại mình cũng đề phòng em nó và đã cắt cánh rồi, ăn cám vô tư luôn, cho cào cào vào xơi tốt. Khỏe mạnh, giờ thì chăm cho lành lặn lại là ok, có thể đem đi Tao Đàn cho thuần từ từ RE: Chích chòe đất trời cho - merci_lavie - 02-20-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho Trc mình có chú cm nuôi non lên nhưng khi bắt đầu bay chuyền thì tự nhiên bị hoảng đâm mặt như điên, nhìn thảm quá mình đem ra thả ( chắc giống chủ của chú đất này ). Chú ta bay 1 mạch ko thấy tăm hơi, tối lên gác lại thấy đang cuộn tròn 1 cục trên đó ngủ ngon lành thương tình lại cho vào lồng cho ăn uống. Chắc ko gặp ng tốt nuôi hộ như chú này gặp cụ 1 thời gian nữa nó ko rúc lồng thay lông xong ngon nghẻ ngay ấy mà cụ. Chúc cụ sớm đào tạo em nó thành tài. Thân! RE: Chích chòe đất trời cho - Hoamirung - 02-21-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho Chúc mừng bác, đúng là sướng thật, tự nhiên trời cho lộc. RE: Chích chòe đất trời cho - nguyenduc01 - 02-22-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho merci_lavie, post: 29688 Đã viết:Trc mình có chú cm nuôi non lên nhưng khi bắt đầu bay chuyền thì tự nhiên bị hoảng đâm mặt như điên, nhìn thảm quá mình đem ra thả ( chắc giống chủ của chú đất nàycám ơn cụ nhiều, nghe cụ động viên mình cũng lên tinh thần nhiều lắm. Nhưng thật sự là mấy hôm nay em nó rất tiến bộ, giờ mình bỏ tay vào thay cóng nước và cám em nó cũng còn hoảng nữa rồi hihihi, còn mà mở file âm thanh mái hay trống là chụp lồng cạch cạh Hoamirung, post: 29689 Đã viết:Chúc mừng bác, đúng là sướng thật, tự nhiên trời cho lộc. hihihihi, số hưởng trời cho thôi bác ơi RE: Chích chòe đất trời cho - dungvoihp - 03-09-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho Chúc mừng bạn nhé, trước mình cũng hay thu phục được kiểu như thế nhưng giờ khu mình ít người chơi chim rồi hjhj RE: Chích chòe đất trời cho - namphong - 03-09-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho Chúc mừng chủ thớt ! Lạy trời ! cầu xin có 1 em lửa đuôi 25 cm bay vào nhà mình )
RE: Chích chòe đất trời cho - con_chim_non - 03-09-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho hehe cách đây 2 tuần em cũng đc 1 em than. Có con than nhà ai sổng ra bay về khu nhà em bị ng đi đg vồ hụt bay vào nhà đối diện nhà này có mấy anh em lên thuê ở đi làm. Chiều đi chơi về thấy ông cạnh nhà bảo thế em qua ngó vào thấy đậu trên đèn chùm đói xù cả lông. Ngon, gọi chủ nhà mở cửa bà ấy bảo buổi trưa mấy thằng nhà cô định bắt nhưng cô ko cho vì chim xa cá nhẩy. Ui cám ơn cô rồi lần sau mà có con nào sa thì cứ gọi cháu hehe. Về lấy cái lồng ko và túi sâu sang, vứt 1 2 co xuống nền nhà em phi xuống ngay. Thả lồng xuống cho vài con vào trong lồng để 1 2 con ở cửa vậy là xong. Ăn no phè phỡn tối bắt đầu rấm rích sáng hôm sau treo ra thấy sổng tưng bừng. hjj RE: Chích chòe đất trời cho - ngoctuan - 03-09-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho namphong, post: 29692 Đã viết:Chúc mừng chủ thớt ! Lạy trời ! cầu xin có 1 em lửa đuôi 25 cm bay vào nhà mình- cầu mà con tiết kiệm thế bác sao bác không cầu 1 con lữa bông đầy đầu đuôi 30 bay vào nha cho nó oách ka ka ka ka ka ka ka có ai đánh thuế ước mơ đâu :-" RE: Chích chòe đất trời cho - namphong - 03-09-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho ngoctuan, post: 29694 Đã viết:- cầu mà con tiết kiệm thế bác sao bác không cầu 1 con lữa bông đầy đầu đuôi 30 bay vào nha cho nó oách ka ka ka ka ka ka ka có ai đánh thuế ước mơ đâu :-" Bởi vì con bổi đuôi 25 cm, nuôi chừng vài tháng, hót hét sơ sơ nếu bán đi thì cũng đã tầm 10 tr rồi ) ( Đợt vừa rồi thằng thợ nó đánh được con 24.5 cm, nuôi hơn 2 tháng. Một ông ở Bình Dương xuống mua 8.5 tr mà còn phải năn nỉ ỉ ôi nó mới chịu bán sau khi đã dẫn nó đi lai rai :-" )
RE: Chích chòe đất trời cho - nguyenduc01 - 03-11-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho kinh quá, các cụ cầu khẩn thế thì sao trời cho nổi, chắc chim sẻ cũng còn sợ hihihi RE: Chích chòe đất trời cho - nguyenduc01 - 04-24-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho Chú chim đất "trời cho" đã thành "trò chơi", thấy em nó dãy kinh quá, nản, thế là quyết định thả cho em về trời luôn. Tạm biệt em đất nhé, RE: Chích chòe đất trời cho - thanhmuc - 05-22-2011 Ðề: Chích chòe đất trời cho anh Đức cho em hỏi ở Tao Đàn dợt cc đất vào ngày nào vậy anh em đất của em thay lông gần xong rồi muốn cho em nó đi học mẫu giáo mà chưa biết trường dạy ngày nào anh giúp em nha thank anh nhiều |