Bữa nay đi học cả ngày, thấy em xích cũng đã hơi chừa chừa cái tội gặm xe và sợ bị xích. Em tội nghiệp cho em nó thỏa chí tung hoành 1 bữa. thả cho nó đứng ở cái gốc cây khô thân yêu. Chiều,giờ giải lao thằng em gọi điện nói con xích đang đứng trên khe lam của cửa sắt kéo, đuôi bị rụng hết ra phía ngoài sân , em nó thì hơi hoảng loạn.=((=((=(( Chắc chắn là em nó ko điên mà leo lên tới đó nhổ lông đuôi. Chắc chắn vậy vì em nó ngày thường chẳng có xì tress gì, chơi đùa suốt ngày. Nghi ngờ rằng em nó đang leo( từ phía trong nhà ) lên tới khe của sắt kéo và đứng đó, quay đuôi ra ngoài, người ta thấy định bắt, kéo đuôi, em nó vùng vẫy mà rụng hết x-( hoặc cũng có thể là em nó vị vướng đuôi ra cửa làm rụng. Nói chung là rụng hết rồi, mai cho các ae xem hình, hix đau lòng quá !!!! :-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-< P/s Lúc thằng em về kể em nó đứng trên khe cửa kêu la thảm thiết huhuhuhuhuhu
Ðề: Rất đau lòng !!!! Cay thật. Thôi lại cố gắng đợi sang năm vậy. Lông lá lại mọc ra thôi. Nhưng phải củng cố lại tinh thần cho nó. Tránh bị hoảng loạn sau vụ việc .
Ðề: Rất đau lòng !!!! thôi thì chuyện đã rồi!!!cố gắng chăm sóc e nó để tịnh dưỡng tinh thần rồi năm sau e nó lại đẹp như mơ thôi mà!!!
Ðề: Rất đau lòng !!!! Mình nghĩ nếu có người đi wa định bắt trộm thì sức em nó không chống trả để thoát thân được đâu.
Ðề: Rất đau lòng !!!! không còn một cọng anh ơi, vãi hết ra ngoài đường, em nghĩ cu cậu lên lên đó hóng gió, dân đi qua thấy định bắt về cho con chơi hoặc mấy đứa con nít chứ ko phải dân chuyên nghiệp, nhà em hẻm cụt, mấy anh bậy bạ cũng ít dám vào. hix. nếu bị vặt, em biết thằng nào, em vặt nó luôn @-)@-)
Ðề: Rất đau lòng !!!! chắc chắn là bị chụp đuôi nên mới rụng sạch như thế , ơ thế bây giờ em nó thành vịt luôn à =))
Ðề: Rất đau lòng !!!! nói chung bây giờ nhìn nó hài lắm a Phát ơi. hix hix. bé nhà thế nào rồi ạ, bé "Gia Cốp" ý )
Ðề: Rất đau lòng !!!! ku da cọp của a cũng ok em à , thôi kệ k sao đâu e , 1 thời gian ngắn nữa là ra lại bộ đuôi mới ngay ấy mà
Ðề: Rất đau lòng !!!! xin chia buồn cùng Kuma vụ chim bị rụng lông, lần sau cẩn thận hơn và bà con có thả chim đi rông cũng cố gắng đề phòng kẻo không chim lại bị rụng lông giống chim Kuma.
Ðề: Rất đau lòng !!!! Nghe sao nó thâm thúy thế nào ấy anh chích //// a chuẩn bị khuyên , em qua rước nha \/
Ðề: Rất đau lòng !!!! Chích mà em, hê hê. Khuyên thì khi nào qua cứ nt, xong chạy đến chợ Bình tây thì alo, a bỏ bao mang ra cho e, nhà còn nó và một cặp ghép đẻ, mà nó cứ kêu hoài làm cặp kia phân tâm, hix.
Ðề: Rất đau lòng !!!! nó xám hết hả anh dù gì cũng cảm ơn anh trước , chắc vài ngày nữa em mới cắn nuốt đc em nó Hn lại nợ cái hình con vịt xanh !!!3
Ðề: Rất đau lòng !!!! chim của ông cũng đâu có cọng lông nào để gọi là đâu =)) ông cẩn thận ha , mỗi khi cho chim ra đường là cho vào bao à , vậy tốt , chim ít bệnh =))
Ðề: Rất đau lòng !!!! con xám là con mái đang ghép em ui, chim của em nó là chim tơ mùa này, a bắt về vì nghe líu nhưng kg có nhiều thời gian chăm nên chuyển cho em, dạo này nuôi tùm lum nên bận bịu quá, cộng thêm việc nhà lu bu nữa, hix. <------ Bổ sung bài viết -------> ông còn nhớ con chim đỏ hoét tui up hình lên kg, nó chẳng những không lông mà còn trọc lóc nữa kìa, chính xác là chim tui rất ít hoặc thường chẳng có lông ông ạh. còn vụ cho chim vào bao là do vợ tui dặn, ra đường phải cẩn thận kẻo không chim bị cảm lạnh thì toi, mà bên ông đang mùa đông, nhớ cẩn thận bao bọc, trùm khăn cho chim đi ra dường nhé, kẻo không lại buồn đấy ông bạn già àh.
Ðề: Rất đau lòng !!!! sang tên đàng hoàng rồi e, chỉ có cái kẹt tiền đóng phí trước bạ nên chưa lấy chủ quyền thôi )