Hai hôm nay em đi học nguyên ngày nên không cho bé Yell ăn trái cây thành ra đi phân cứng ngắc! Hồi nãy chắc bón quá hay sao mà đi toilet tứa một ít máu! Giờ phải làm sao đây? Hay là bé bị bệnh nào khác? Sợ quá!!!!(((((
Ðề: Cứu bé Yell! không có j ðâu em!chi cân cho e nó ån it chuôi hoåc it nuoc duong la ok ah!neu chinh xac bi tao bon!neu k phai thi cu up hinh len de cao thu phan benh nhe!binh tinh!chuc e no khoi benh! Xin loi vi dung dt nen k viet dau dc!
Ðề: Cứu bé Yell! Cám ơn mọi người hôm nay cả ngày ôm Yell đi học luôn về nhồi cho miếng chuối nữa nên đã bình thường trở lại! Với lại do bé lười uống nước nên mới thành ra thế! Từ rày học hỏi anh Uri ngâm kê vào nước cho bé tập uống nước!
Ðề: Cứu bé Yell! Hôm nay nguyên ngày bé Yell đi phân bình thường đến vừa nãy lại tước ra ít máu cùng phân! Phân mềm màu xanh bình thường chỉ có là tước ít máu! Điện thoại em chụp lên ko thấy được màu! Ai biết giúp với! <------ Bổ sung bài viết -------> Máu bắt đầu tước ra nhiều rồi đỏ hết phân! Ai cứu với!((((((
Ðề: Cứu bé Yell! Ặc !!! Sao nó cứ tái đi tái lại thế nhỉ Chị đừng cho ăn rau hay cái gì có nước nữa !!! Tước ra nhìu nước có phải tiêu chảy ko chị .Nếu tiêu chảy thì chị cho uống Smecta hay trà xem sao... Nó có biểu hiện đừ hay ít hoạt động ko chị hay vẫn chơi giỡn bt ??
Ðề: Cứu bé Yell! Ko lượng nước trong phân vẫn bình thường chỉ có chảy máu! Máu! I'm freaking out!(((((( <------ Bổ sung bài viết -------> Chị cũng không bi61t nó có bị đừ hay không vì mọi ngày 7 giờ là nó đi ngủ rồi hôm nay cũng vậy! Tại chị lo nên kiểm tra máng phân mới thấy! Sáng giờ ăn kê mè chiều ăn tí xíu chuối với uống nước thôi!
Ðề: Cứu bé Yell! lấy ít nước muối loãng lâu hậu môn cho bé!cho ăn thêm chuối và nhớ là vệ sinh chuồng sạch sẽ và tắm nắng!tạm thời k để e nó ăn rau tươi và nước lạnh.Nếu e nó ít uống nước thì cho e nó uống ít nước trà đặt...!chúc bé khỏi bệnh
Ðề: Cứu bé Yell! Anh nghi nó bị rối loạn tiêu hóa rồi Độ tuổi của nó chưa ăn được hạt, mà em cứ cho ăn Tốt nhất em nên đút bột em bé cho nó. Đồng thời ra tiệm thuốc tây mua men tiêu hóa cho em bé. nói rõ tình trạng cho y tá nghe, để người ta hướng dẫn liều lượng. Mua thuốc nhanh đi nhé, ko là ko kịp đó, và đồng thời ngưng ăn hạt
Ðề: Cứu bé Yell! Đi phân có máu thường là bệnh nặng liên quan đến đường ruột. Mấy con gà con nhà bác bên cạnh nhà chị vẫn qua đc. Hy vọng Yell qua được.
Ðề: Cứu bé Yell! Cho uống thuốc liền bây giờ ạ? vì bé ngủ rồi có cần đánh thức nó dậy để bơm thuốc không? Mai em mua bột em bé cho nó!
Ðề: Cứu bé Yell! Nếu có thuốc em cho nó uống liền đi, banh mỏ ra rồi đổ vô ( nhớ xem liều lượng ) nó ngủ lại dễ mà
Ðề: Cứu bé Yell! Hôm nay bé Yell đi bình thường lại rồi nhưng vẫn còn lo lắm không biết đến tối có bị lại nữa không! Hôm nay chuyển sang ăn bột đủ thứ đậu (đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu nành, bột mè trắng, bột mè đen, bột gạo lức) rất thơm! Bỏ nước ấm quậy sệt cho thêm vài hạt đường đút cho Yell ăn, chắc do không quen bé vẩy ra cố gắng nhồi nhét trong vòng nửa tiếng vô được khoảng 3ml bột nhưng diều vẫn xẹp ko được căng! Tội nghiệp bột ko ăn bay ra đứng kế hũ kê mổ (hũ nhựa trong). Chắc là đói nhưng ăn bột ko quen! Vì có gạo lức nên bột có màu đỏ gạo lức!
Ðề: Cứu bé Yell! Thì bột này em chị hồi trước cũng ăn mà hồi đó nó cũng mắc bệnh tiêu hóa ăn bột kia nó bị bón lúc chuyển sang bột này nó hết bị, mẹ chị nói bột này mát hơn! Chị thấy như vậy nó đa dạng hơn!
Ðề: Cứu bé Yell! A thấy e ra mua bột ăn dậm cho e bé 6-12 tháng của Vitamin loại sữa gạo hay bắp , mà loại hộp giấy giá cở 55k / 250g . Đút nó ăn cho lành , nó có hỗ trợ men tiêu hoá nữa , Chim bệnh mà e đổi thức ăn khó tiêu nữa nó đi lẹ hơn đó e :-B !!
Ðề: Cứu bé Yell! Dạ để chiều em đổi! Phải lén đi đó anh vì ở nhà chim của em nhưng em nuôi cách nào vẫn bị nói này nói kia! Hồi sáng lúc chuẩn bị đi mua em bị ba nói là mua bột đủ thứ đậu cho nó ăn cho nó tự nhiên, mua bột em bé về ăn thì có nước mà ngủm buộc lòng em phải đi mua về! Bây giờ đổi thì để em kiếm đường lẻn đi!
Ðề: Cứu bé Yell! Không phải là không thương nhưng mà nuôi theo cách cổ hũ cứ nghỉ là "cứ tập cho quen tự nhiên ba chị nghĩ chị chăm nó quá mức ngoài tự nhiên đâu ai chăm!" Khổ quá!