Ảnh đẹp thời bao cấp

Tụi nhỏ.... Chính xác là kém cháu tầm 1 giáp ở HN lớn lên là cũng trong sự đầy đủ rồi. ( ở nông thôn có khi vẫn thiếu thốn ). Chúng nó chắc chưa bao giờ phải ăn sáng bằng cơm đun lại bằng củi hơi khê tý có mấy củ lạc rang muối đâu chú nhỉ. Cứ vậy rồi làm cốc nước đi học...... Chưa biết khổ thì chưa trân trọng được gì đâu chú.
ở nông thôn vào thời điểm đó đâu có cơm no - mà toàn độn khoai sắn --- lấy đâu ra cơm sáng .....
 
Hồi nhỏ cháu nhớ có hộp xà phòng vừa giặt vừa gội đầu được. Cháu ko nhớ tên là gì...
Hồi đó Xà phòng 72 cũng gội đầu ngon chư bộ ....
**** tụi chú đi học cấp 3 cách nhà 20km phải ở trọ ... ăn cơm muối hột với quả cà chua hấp ... chủ nhà thương hại cho rau & rưa muối .... ngại quá ... để hộp xà phòng kem sống cấm đậy lắp lại ... bảo là chúng cháu có muối vừng rồi .... khổ thật .. nhưng sống thật trong sáng ... ka ka !
 
ở nông thôn vào thời điểm đó đâu có cơm no - mà toàn độn khoai sắn --- lấy đâu ra cơm sáng .....
Ý cháu là lớp trẻ sau thế hệ cháu tầm 12 năm ở thành phố đã ko phải ăn khổ thế rồi. Tụi nó sướng hơn thế hệ cháu rồi.... Thế hệ các anh, các chú thì ko kể rồi vì đói, khổ nó là chuyện nhiều quá thanh quen rồi..
 
cảm ơn mod đã cho anh em trở lại ký ức ngày bé.Khó khăn gian khổ nhưng lại hồn nhiên vui tươi.
 
Khai thác kiểu này chỉ có ở VN ....
8454_10710558_383965541772871_4191938265663804118_n.jpg

*** Quá đát nhưng tiết kiệm vẫn là hàng đầu .
 
Tận dụng mọi chỗ ngồi ...
8452_10687120_383965318439560_4159758035928502123_n.jpg


*** Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng .... an toàn ko là gì hết .. !
 
nhớ thời đó nhà có cục xà bông thơm ko dám tắm, để trong tủ áo năm này qua năm kia cho thơm đồ. mỗi lần tết hay làm nhà mới là đốt pháo vui kinh khủng. rồi muốn thông báo tình hình sức khỏe , công việc cho người thân thì phải viết thư gửi mấy ngày mới tới nơi. còn chuyện tình cảm thì viết thư tỏ tình đầy thơ ca và ông bướm. còn bây giờ chỉ cần gọi điện thế là xong.
 
nhớ thời đó nhà có cục xà bông thơm ko dám tắm, để trong tủ áo năm này qua năm kia cho thơm đồ. mỗi lần tết hay làm nhà mới là đốt pháo vui kinh khủng. rồi muốn thông báo tình hình sức khỏe , công việc cho người thân thì phải viết thư gửi mấy ngày mới tới nơi. còn chuyện tình cảm thì viết thư tỏ tình đầy thơ ca và ông bướm. còn bây giờ chỉ cần gọi điện thế là xong.
Giờ là thời buổi cái gì cũng........ ăn liền..
 
Em ấn tượng nhất cái ảnh Bách Hóa Tổng Hợp. Nhớ hồi nhỏ lâu lắm mới được ông già đèo cái xe đạp Việt Hà cà tàng cho lên đấy ăn kem Tràng Tiền rồi ra Hồ Hoàn Kiếm chơi. Cảm giác lên đấy sao mà xa thế. ( Bây giờ đi xe máy 10' đến nơi ). Ngày tết lên công viên Thống Nhất rồi cũng được đèo xe đạp lên hồ Gươm mua bóng bay cũng đi qua chỗ BHTH đó xác pháo đỏ đường ( khoảng năm 1993 ). Rồi tầm năm 1998 em tầm 12 tuổi học lớp 6 cũng vẫn theo mấy đứa bạn nhếch nhác bỏ học thêm đạp xe lên tận chỗ BHTH đó để ăn kem, cho đến bây giờ em vẫn thường xuyên đi qua đó nhưng nhìn chỗ đó bây giờ ko cho em một cái ấn tượng gì cả. Nhìn tấm hình đó em mới thấy ấn tượng. Haizzzz...... kem Tràng Tiền ko ngon nhưng đầy kỉ niệm.
công nhận e cũng nhớ đc cụ khốt đèo xe đạp đi xuống chợ ngày tết, bjo đi có 10p đến nơi. hehe
 
công nhận e cũng nhớ đc cụ khốt đèo xe đạp đi xuống chợ ngày tết, bjo đi có 10p đến nơi. hehe
Cứ như giấc mơ cụ ạh...... Em lắm lúc nghĩ đến thấy tiếc rẻ.... Nghèo nhưng vẫn thấy thoải mái, ko như bây giờ...
 
Nhìn lại ... mọi cái thay đổi chóng mặt .... ko trách ... mình đã già .
Bây giờ đầy đủ thật nhưmg cháu thấy vẫn thiếu thiếu cái gì đó mà bây giờ ko thể có chú ạh..... Nhất là những ngày tháng giáp tết này.!. Cái không khí, cái mùi khét.. cái rét, áo mới..vv..vv....
 
Bây giờ đầy đủ thật nhưmg cháu thấy vẫn thiếu thiếu cái gì đó mà bây giờ ko thể có chú ạh..... Nhất là những ngày tháng giáp tết này.!. Cái không khí, cái mùi khét.. cái rét, áo mới..vv..vv....
Đúng vậy ... khi xưa hô nhau chuẩn bị nào là củi đẹp nấu tết cho may ... nào là cục gộc đun bánh chưng ... mua áo mới ,... Khoái nhất là đi đụng lợn ... chia nhau mỗi thứ một tý như ngón ty ... ha ha ... về cả năm được một bữa nước xáo lòng ... uầy đau bụng đi ngoài sắp chết cả ... thế mà vẫn vui ha ha
 
Khoảng 15 năm nay bà già cháu ko gói bánh chưng rồi toàn nhờ mấy bà Dì luộc cho.... Ngày xưa cháu hay được riêng 1 cái bằng bàn tay... Lúc luộc toàn ngồi nghịch lửa nướng khoai... thích thế. Tết mới có... Bây giờ quanh năm!... Vẫn biết cuộc sống hướng về tương lai và có cuộc sống hiện đại là điều ai cũng mong muốn... Nhưng sao cái sự nghèo khổ đó luôn làm ta thèm thuồng có 1 lần nữa được như thế chú nhỉ.. Cháu nghĩ đó mới là vẻ đẹp của cuộc sống.
 
Khoảng 15 năm nay bà già cháu ko gói bánh chưng rồi toàn nhờ mấy bà Dì luộc cho.... Ngày xưa cháu hay được riêng 1 cái bằng bàn tay... Lúc luộc toàn ngồi nghịch lửa nướng khoai... thích thế. Tết mới có... Bây giờ quanh năm!... Vẫn biết cuộc sống hướng về tương lai và có cuộc sống hiện đại là điều ai cũng mong muốn... Nhưng sao cái sự nghèo khổ đó luôn làm ta thèm thuồng có 1 lần nữa được như thế chú nhỉ.. Cháu nghĩ đó mới là vẻ đẹp của cuộc sống.
**** Đúng là sắc mầu cuộc sống .... ai cũng muốn hướng tới tương lai là ko sai ........ nhưng hình như mọi người lại vô tình đánh mất đi bản sắc dân tộc ........ mà cũng đúng thôi ... đến bộ GD còn cắt xén môn lịch sử ... huống chi là nhận thức của dân đen !
 
Bên trên