Mùa này có chục con đất. Sáp chuyển nhà đã cho ra đi 6 con , còn lại 4 Chỉ giữ lại 2 con đất non : 1 nam , 1 bắc . Vì chung cư không nuôi nhiều được Có 1 cặp đất nuôi Avi , trước có con bổi nuôi cùng mái này bán rồi , vừa thả con này vào nhưng lại rất hợp mái 2 con kêu, rít hót cả ngày . Các Bác xem Video Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT Mã bbcode forum : Chim đực : Bổi , hót rất tốt - Chim hay ạ / Chim mái non lên , gốc Bắc, rít như tiếng trong Video cả sáng Em bán cả 2 con cùng 2 cái lồng tương tự như trong clip , nhưng 1 cái bị rơi gẫy mấy nan móc treo . Cái này em chỉ chỗ em mua cho ra sửa như mới hết 50k Lồng mới mua là 1tr5 / chiếc Nay em thay lý cặp này + 2 lồng: 3tr Bác nào máu qua xem bắt luôn trong Avi mang về cùng 2 cái lồng thì alo : 0915 177 192 Bài viết mới Hà nội- Thanh lý chòe than bởi minh ngoc, 12/6/20 lúc 15:32 Bác nào cần than vs lửa thì alo e nhé, có con nhỏ nên k có thời gian chăm bởi mr tam, 7/5/19 lúc 21:32 cseitnah, 17/11/15 #1
Căng quá !Sắp chuyển nhà! Có Bác qua hỏi mà trả giá thấp. Nốt ngày mai không Bác nào lấy em phóng sinh chứ em không bán rẻ ! Chim hay mà bán rẻ tội nó
Ha ha .. cụ này chơi rất tư bản ... đắt bán .. rẻ phóng sinh ... ka ka .... vậy thì VN một tý .. tặng đi cho có tí ràng buộc tình cảm ... ka ka ka
Bác có cái rất giống em... Nếu ko trôi bác xem có ai thân thiết thì tặng họ cho họ chơi. Còn em vẫn nhiệt với Chòe nhưng giờ đang khoái Mi. Lên cho bác Cseitnah vì có đam mê Chòe. Cứ Chòe là lên. Chúc bác sớm bán được hàng.
Ha ha... Bác Thanh Nam lại đi ví chim của em với bổi HHT? Chịu Bác! Chim của em ko có con nào ko hay hết. Ko hay em phóng sinh hết! Em thích là chơi ko thích là thả! Có mấy con hay với lại choè đất sợ thả nó ko quen thời tiết mùa đông HN ko kiếm đc thức ăn chết tội nó thôi! Bác Chích choè than 86 ở đâu em tặng Bác?
Bác tặng con chim có giá trị vậy em cũng ko dám nhận em toàn chơi chim cỏ thường thường thôi. Còn em ở ngay Trương Định thôi nếu bác rảnh anh em có thể trà đá chim cò. Em là Thành 29t.
Con chim có thể giá trị với người này và không giá trị với người kia. Bác chích choè than 86 cũng là người yêu chim, Bác qua em em tặng bác đôi này về nuôi + 2 cái lồng luôn ! Nhắn mình O915117.192
Rất cám ơn bác đã ưu ái em, em xin hẹn bác một ngày đẹp trời anh em ngồi uống chén nước chè chém chuyện chim cò. Còn chuyện bác tặng em chim hay không việc đó để sau bác có lòng ưu ái em cái đó đủ để anh em mình ngồi nói chuyện được với nhau rồi. Rất vui vì được làm quen và học hỏi từ những người có đam mê như bác.
Cháu thì xin nói thế này. Cháu vẫn ủng hộ bác Cseitnah bán được đôi Chòe đất này còn cháu đến nước nôi cùng bác ý cũng chủ yếu gl anh em chuyện trò vì cùng chung sở thích chim cò chứ ko phải vì bác ý cho cháu chim. Bây giờ kể cả bác ý bán cả đôi Chòe cháu vẫn muốn ngồi với bác ý nói dăm ba chuyện chim cò vui vẻ ko có sao cả chú ạh. Chú mà ở gần cháu cũng đến ăn vạ chú lâu rồi nhìn cái vườn chim của chú thử hỏi ông nào chơi chim mà lại ko mê chứ.
Haha hay là ở tình cảm chứ không phải vì đồng tiền.cũng như em giờ có cụ nào cho chim thì em cũng chả nhận được
Hi - nói vui vậy thôi .... của biếu là của lo ... của cho là của nợ ... giao lưu với nhau là quý rùi .... !
Em đã nói là không bán nữa, có trả giá cao cũng không bán, em định phóng sinh nhưng sợ nó chết tội , với lại muốn phóng sinh em phải chạy ra ngoài xa, có nhiều cây cối để thả chứ không thả trong thành phố. Sợ nó không kiếm được thức ăn, hoặc bị bác nào bắt được mà không yêu chim , tội nó. Bác choè than 86 yêu chim nên em gửi gắm được . Em khá bận , để tối rảnh em lừa nó vào lồng rồi Bác qua bắt nhé Bác choè than? Có 2 cái lồng, 1 cái bị rơi bị bung nóc 1 ít bác qua a Thành ở Bạch Mai gần chỗ Bác sửa hết 50k _ 0912611844 / Cái kia hỏng chân em cho ông hàng xóm
Trước tiên em cám ơn bác về cái sự tin tưởng của bác đối với em. Với em cái thú chơi chim thì nó vô cùng lắm người này một kiểu người kia một kiểu. Cái tính em cũng có đôi phần giống bác. Đã cảm thấy ko hài lòng thà em thả còn hơn em bán, lúc đã ko muốn có đưa tiền cũng ko bán. Còn về chim bác có niềm tin ở em, em cũng sẽ ko phụ lòng tin ở bác. Chim cò là đam mê em chưa biết lúc nào tắt nhưng hiện giờ thì còn cháy to lắm. Còn bác đã quý bác kỉ niệm em thì lồng gẫy hay lồng hỏng cũng là quý rồi.Lúc nào bác rảnh bác SMS cho em. Em sẽ sắp xếp qua bác. Anh em chuyện trò chim cò vui vẻ.
Giờ thì bó tay cụ ạ bận tối ngày chỉ tranh tủ đổ cám mồi tươi thôi lâu lắm mới cho các em nó giặt xác được hihi
Ha ha thế thì tuyệt rùi .... nhà cửa ổn định xong xả tret ... thế nào cũng đẻ thêm thằng c..u....cu nhé ....... khi nao lên nhà mới nhớ khao ACE một chầu bia hơi nhé ... !