Truyện cười hay nhất: Thu phí

Đọc truyện cười hay nhất, mới nhất. Mời bạn đến với truyện cười xã hội Thu phí

TTC – Vừa qua, Bộ Tài chính cho biết sẽ áp dụng chế độ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe đạp điện, xe gắn máy và ô-tô các loại vào đúng ngày 1-1-2013.
truyen cuoi hay

truyen cuoi hay
Nói một cách phấn khởi, quyết định này là nhằm góp phần… chào mừng Tết dương lịch 2013. Nó chứng minh thêm một cách hùng hồn, hùng hổ và hùng tráng rằng đất nước ta rất quan tâm đến việc thi phú – xin lỗi việc thu phí, bất kể đó là cái ngày gì và chuyện thu phí đó có công bằng hay chưa.
Giữa năm, nghe chuyện bà con nông dân xã nọ ở một tỉnh Bắc Trung bộ phải đóng đến 19 khoản phí, tui đã lùng bùng lỗ tai; tim đập chân run, huyết áp tăng ào ạt.
Đó là tui lo giùm bà con chớ tui không ở ngoài nớ. Coi vậy chớ tình hình thu phí dễ lây lan lắm, đặc biệt là trong một đất nước có nhiều “họa sĩ”.
Bây giờ nghe chuyện bề trên muốn thu thêm khoản phí trên chiếc xe gắn máy của mình, tôi đâm rợn da gà. Đúng là một đất nước có truyền thống thi phú – lại xin lỗi, thu phí.
Tết dương lịch dẫu sao cũng là ngày lễ tết bắt đầu cho một năm mới. Ngày ấy, lòng người hân hoan rộn rã mà đè nhau ra thu phí thì coi cũng hơi… kỳ cục! Người tin dị đoan thì sẽ cho rằng việc thu phí ấy khiến họ xui cả năm
– Đầu năm thu phí, cả năm bí xị.
Người không tin dị đoan thì cũng phải nghẹn ngào nghiến răng mà đóng phí và thầm hiểu rằng từ mốc phí này, giá cả sẽ nhảy cẫng lên như nai chạy trốn sư tử. Cái gì chứ giá vận chuyển hàng hóa, giá vé xe đò ở nước ta không nhân đà này mà tăng lên thì xin thề là toàn dân công quốc Attalabatou ở châu Phi sẽ bị sốt rét hết ráo.
Thu phí theo hình thức này là trực thu. Xe gắn máy phải đóng phí tại phường xã, xe ô-tô đóng ở điểm kiểm định.
Cái gì trực thu – dù chỉ 50.000 đồng – cũng khiến người ta dễ sốc. Đáng lẽ, bộ ta nên nghiên cứu một tỉ lệ gián thu đánh gián tiếp vào xăng dầu; vừa ít, vừa nhuyễn, vừa công bằng.
Không hiểu tại sao bộ ta cứ khăng khăng rằng xăng dầu cho chạy xe khó phân biệt với xăng dầu dành cho đánh cá, khai mỏ, công nghiệp và nông nghiệp nhỉ? Lẽ nào, bộ ta chỉ muốn có “tiền tươi” mà chê phí gián thu?
Chủ trương căn bản của nhà nước là khoan sức dân. Có người hiểu nhầm động từ “khoan” trong cụm từ này, cứ cho “khoan” đồng nghĩa với “dùi”.
Cho nên vừa qua, sức dân đã bị dùi nhiều kiểu, nhiều mũi ở nhiều tư thế khác nhau. Nay, bộ ta lại dùi vào sức dân thêm một mũi nữa giữa lúc hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cái Tết cổ truyền sắp đến.
Dân đã mệt, doanh nghiệp đã mệt, dùi thêm phát này thì kinh tế càng suy yếu. Cái đó kêu bằng nền kinh tế đã bệnh mà còn được khuyến khích nên đi… hiến máu!
– Kính thưa vài ba bộ! Chất lượng đường sá của chúng ta tệ hại quá.
Dân sẽ vừa lòng đóng phí khi được đi trên những con đường láng như phản gõ, hai mép đường mọc cỏ lơ thơ. Đường sá của chúng ta thì đầy những ổ gà, ổ trâu lồi lõm quặm trợn, dân đi xe cứ nhảy như con loi choi; mưa cũng ngập mà không mưa thì úng nước.
– Đường như vậy mà cứ buộc dân đóng phí thì ngộ quá.
Đáng lẽ ra phải chơi theo luật “Tiền nào của ấy” chứ? Đó là chưa nói đơn vị nào đứng ra quản lý mớ tiền phí thu được và liệu dân đóng phí rồi thì đường sá có tốt lên được chút nào chăng.
Một con đường như Quốc lộ 14 lên Tây nguyên mà bảo dân đóng phí thật chẳng ưng cái bụng chút nào. Xe trong thiên hạ có xe đi ít, xe đi nhiều, xe trùm mền để đó. Xe đi ít tục gọi xe kiểng, xe đi nhiều tục gọi xe cày, xe trùm mền để đó tục gọi xe thờ.
Bắt cả ba loại xe đó cùng đóng một giá phí như nhau theo kiểu cào bằng là bất công bằng lắm lắm. Nói một cách khác, nếu có đóng phí sử dụng đường bộ thì loại xe dài 20 bánh, xe container, xe chở đất đá, xe xăng dầu… ưu tiên đóng trước.
Cái loại xe nhẹ te như xe đạp điện các cháu chạy đi học, xe gắn máy các chị chạy đi chợ đâu có làm hư đường hư sá mà bắt họ phải đóng phí lè lẹ cùng lúc với các xe trọng tải kia?
Với cả tấm lòng hồi hộp của một công dân mần ăn ngay ngắn và lương thiện, thu nhập chỉ gói gọn trong 9 triệu đồng/ tháng mà phải nuôi tới 6 miệng ăn, tui chưa đồng ý với việc bộ ta quyết định thu phí sử dụng đường bộ vào ngày Tết dương lịch.
Số tiền 100.000 đồng chẳng phải bự nhưng nó vẫn làm cho lòng tui ấm ức bởi nộp phí như vậy là chưa sướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *