Tình hình là cho chim ăn nhưng táy máy bắt nó nghịch thế là vụt 1 cái nó bay ra sân.Ra thấy nó nhưng ko dám chụp mạnh sợ nó bị đau thế là nhìn nó bay đi trước mắt(.Nó bay mất rồi mới thấy ngu vì ko chụp nhanh và mạnh thì còn hên xui.Chọn mãi mới đc con đực chứ đâu có dễ và nó ngày nào cũng hót chuyện sắp thành chính quả rồi vậy mà..Điên quá vác xe ra chợ mơ xem còn ko để bắt đi đến ngã tư TN bị công an đuổi chạy mất dép vì ko đội mũ.Điên quá lại về nhà lấy mũ lúc qua ngã tư thấy khá nhiều ng bị bắt).Cuối cùng cũng chọn đc 1 em khá đẹp nhưng ko béo tốt mượt mà = con đang nuôi đc.Thôi thì chim bay đi rồi nhưng nghĩ mãi sao mình ngu thế nhỉ.
Ðề: (Vừa bay mất con sơn ca Chia buồn cùng bạn nhưng biết đâu dc " của đi thay người'. Chúc bác nuôi em mới tốt đẹp. Thân.
Ðề: (Vừa bay mất con sơn ca Bác chủ cho hỏi sơn ca chợ mơ bán bao nhiêu 1 em thế ? và nuôi có lâu biết hót không ?? đang muốn chơi sơn ca
Ðề: (Vừa bay mất con sơn ca Thank các bác.Chợ mơ 350 mặc cả 300k vẫn còn con đực đó hên xui.Vì hum nay đen nên đi nhậu tưng bừng h mới về ).À ngồi nói chuyện với ông anh ông ý cũng vừa bắt 2 con chào mào ở Thanh Hóa ra bảo cho 1 con nhưng mình ko thích.Ông ý rủ đầu tháng về TH bắt họa mi... nhưng lúc đó lại bận công chuyện ko đi đc.Ngày đen đùi đã qua sắp ngày mới rồi thuần con sơn ca mới thôi 1 là hót 2 là thả