Văn hoá tàu bay cuả tây ta

Thảo luận trong 'Học Sống' bắt đầu bởi ngoctuan, 1/10/19.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    VĂN HOÁ TÀU BAY CỦA TÂY VÀ TA

    1.Cô Tây cao mét tám, gương mặt khả ái, lên máy bay với chỗ ngồi trên vé ghi hàng gế 9D.
    Người phụ nữ Việt trạc tuổi 50 thân hình vạm vỡ, dư mỡ và tướng đi nặng nhọc lên máy bay với chỗ ngồi trên vé ghi hàng gế 9F.

    Ông Vũ vê lốc chiều cao khiêm tốn, thân hình chuẩn men bước lên máy bay với hàng gế 9E (chính giữa).
    57B874B8-56A8-4FBF-B1A4-7AE6D7C62C74.jpeg

    Người phụ nữ u50 ngõ ý muốn ngồi vị trí 9D nhưng em Tây nhất quyết không chịu vì vé đã quy định rõ chỗ ngồi.

    Nữ tiếp viên hàng không, sau đó nhẹ nhàng xem vé giải thích cho u50, đưa ánh mắt biết cười và động tác tay khoan thai cùng vài câu tiếng anh cơ bản, sắp xếp vị trí đúng theo thứ tự trên vé.
    ==> Tây cứ đúng mà làm, Ta thì tuỳ thái độ và hoàn cảnh!.

    2. “Máy bay vừa hạ cánh, quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ ngồi cho tới khi đèn hiệu cài dây an toàn được tắt đi”, liên thanh sau đó là chuỗi tiếng Anh với nội dung trên của chàng tiếp viên trưởng lặp đi lặp lại, lại là em Tây ở vị trí 9D yên vị chờ máy bay dừng hẳn, khác với cô U50 bên cạnh mình đã nhanh nhảu tháo dây an toàn bất chấp cảnh báo.
    ==> Tây theo luật, Ta điếc không sợ súng, nhanh mà về!

    2 hình ảnh trên chuyến bay của một hãng hàng không mới nổi mình vừa trải nghiệm với chặng Đà Nẵng - TPHCM cũng gần như giống với các chuyến bay nội địa khác mình từng đi.

    Chỉ có điều,

    Hãng bay này thủ tục nhanh gọn lẹ, giờ bay chuẩn chỉnh không delay, bánh nước miễn phí, ghế ngồi rộng rãi, phòng vệ sinh thơm tho, phục vụ chu đáo. Tiếp viên xinh xắn và thái độ chuẩn chỉnh không thua kém các hãng hàng không khác.

    Mừng cho đất nước, bởi có thêm hãng bay, mức độ cạnh tranh cao hơn, và điểm cộng cho những bước tiến tích cực từ văn hoá của hãng bay này.

    Hy vọng về một tương lai tươi sáng cho ngành hàng không Việt Nam, nơi không có chỗ cho hãng bay mất dạy!.
    (Nguyên Vũ)
     


Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé