Các cụ giúp e với, có con lồng mi chiến triện da trắng xinh xinh ,rước về nó chả chịu nằm dưới thế là đành chiều nó cho nó nằm trên....... gác bếp hơn 1 năm mà nó giờ màu mè da dẻ nó thay đổi ntn đây các cụ ạ:
Ðề: Úi giời, si đèn đèn các cụ ơi.. Cảm ơn pro, tại mưa gió lạnh lẽo quá nên chưa tắm rửa cho nó sạch thơm,nên nó vẫn bân thỉu đầy bụi đầy ghét bám ợ
Ðề: Úi giời, si đèn đèn các cụ ơi.. nhìn thèm quá anh ơi, lâu không qua anh uống cà phê, chắc hôm nào qua lại có quà dạng như thế này mang về đấy nhễ
Ðề: Úi giời, si đèn đèn các cụ ơi.. Chú trốn kỹ gớm, hôm nào rảnh qua a chơi nhá, có quà ...dạng đấy có cả sản phẩm ở trong nữa cơ..=))=))=)) <------ Bổ sung bài viết -------> Mấy hôm bận quá, hôm qua tranh thủ nghỉ trưa, lúc nắng nên ngồi kỳ cọ qua cho em nó tý, giờ nó được như thế này, chia sẻ với các cụ: Cái xe Matiz thì không dài bằng còn cái xe Kiamoning còn bé hơn cái móc lồng hay sao ế các cụ nhề=))
Ðề: Úi giời, si đèn đèn các cụ ơi.. bác VINH cho em mượn chơi một thời gian ...cái loại có bồ hóng này vào nhốt chim LÌ phải biết !hay nhượng lại em đi !
Ðề: Úi giời, si đèn đèn các cụ ơi.. Hờ hờ, chú lại thích cái mùi bồ..........hóng của a á?A Vẫn đương hong cho khô chứ chửa nhốt chim vào đâu, nhá Chú lên đây a cho chú mượn