Ðề: Thanks bác ktsbim Anh ko cướp của người ta thì thôi ai cướp anh ??? trong người có mỗi tí tiền cướp chả bõ.
Ðề: Thanks bác ktsbim ẹc, e nuôi miễn phí hết mà, cám bã cũng miễn phí, mất hoặc chết e đền gấp đôi, hehee
Ðề: Thanks bác ktsbim hịc chú bút chì làm quả top giờ mới biết. Con đó giọng khá đanh đó. chú cứ làm như hangnga cắt cánh và đuôi em nó đi chịu khó mất mùa. con đó đang thay lông mà nếu ko muốn cắt thì cứ nuôi vậy. để lồng đó nuôi cho nhanh đứng. sau thuần chuyển lồng khác là được. chưa có lồng tắm thì để t7 này anh lấy 2 cái khác về qua anh cho chú 1 cái về cho em nó tắm.
Ðề: Thanks bác ktsbim mod làm việc vất vả nên a e ta phải động viên mod cái chứ , đầu tiên phải đầu độc mod vào nghề chơi cái đã )
Ðề: Thanks bác ktsbim Thế cuối cùng thì số phận con chim thế nào rồi chết chưa ? đưa chim cho ông Long quá nguy hiểm vì ông có biết chăm đâu hic hic hic hic gởi cho tui có phải hay không
Ðề: Thanks bác ktsbim Tuân ơi anh nói câu số phận nghe kinh quá đấy. Anh long tâm sự rồi toàn chim ko cánh đấy.
Ðề: Thanks bác ktsbim Em chỉ nghe thấy người ta nói là đói quá chết nhăn răng thôi anh zai ơi. Dạo này làm ăn thua lỗ ah???
Ðề: Thanks bác ktsbim Đừng Nghe tụi nhỏ xúi bậy em ! Làm thế này nhé : Lên Hàng Hòm, mua vỉ Keo 502 ( muốn Chim hay thì đừng tiếc xèng mua cả vỉ), về em vuốt mào, vuốt lông, tạo dáng cho chuẩn xong từ từ ( không nhanh tay hỏng Chim nhé) nhỏ Keo từ đầu xuống cả bộ lông ( Tránh mắt - muĩ - mỏ & hậu môn nhé ). Sau 15 phút, em ngắm xem dáng Chim đẹp không ? Phê, không phê cứ số đt Hiếu Hằng Nga mà chửi, số của anh nhờ nó cầm mà. Chất lừ , phom đẹp, mào lân hay đinh tuỳ thích. Nhảy thì ngã nó k nhảy đâu, bay thì em an tâm. Lồng thì có cũng được, không có em chọn nóc tủ nào đẹp cho nó đứng. Ok, thế nhé, cứ làm như anh bảo là chuẩn nhất !