TÂM TRẠNG TUỔI TRUNG NIÊN.

Thảo luận trong 'Truyện Cười' bắt đầu bởi ngoctuan, 9/4/18.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    TÂM TRẠNG TUỔI TRUNG NIÊN.

    Đến một ngày rồi em sẽ già đi
    Da không còn căng và zú dài tới rốn
    Tiền phấn son chắc sẽ không còn tốn
    Vì trát vào cũng có khác gì...

    Đến một ngày anh cũng sẽ già đi
    Trung ương bảo lên nhưng địa phương thì loạng choạng
    Dù rượu tắc kè, nhân sâm và minh mạng
    Uống vẫn đều mà cong vẫn cứ cong

    Rồi tuổi già đến dù ai chẳng mong
    Anh thành ông run chân, em thành bà lưng mỏi
    Mỗi đêm buông màn nhẹ nhàng khẽ hỏi
    Có nện không, để lúc khác bà ơi

    Sinh ra và già đi... sống chỉ một đời
    Nên cứ vô tư khi mình còn trẻ
    Và cứ yêu khi đang có thể
    Để lúc về già có chuyện kể nhau nghe./.
    4360B5E7-3AC0-4EA4-ADD6-ED458B5BC84E.jpeg
     

    Quan tâm nhiều
    chuyện cười 2
    chuyện cười 2 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:14
    chuyện cười 1
    chuyện cười 1 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:13
    Bài viết mới
    chuyện cười 2
    chuyện cười 2 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:14
    chuyện cười 1
    chuyện cười 1 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:13
  2. Hanel

    Hanel Thành Viên

    Tham gia ngày:
    23/1/18
    Bài viết:
    3
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nam
    Tâm trạng của tuổi trung niên, hay lắm ạ (y)
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé