Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

Thảo luận trong 'Vấn đề chung về Họa Mi' bắt đầu bởi Lamlong888, 31/10/12.

  1. Lamlong888

    Lamlong888 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    27/5/11
    Bài viết:
    164
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Mình ít t hơn bạn , có đk qua lcai chơi sẽ cố gắng vào giao lưu a e
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    Mình cũng mới về mte làm gần 2 năm thôi . Nếu qua mte đến kp 3 hỏi lâm là tới rùi
     
  2. tuanmitq

    tuanmitq Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/12/11
    Bài viết:
    211
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Trung quy là tầu thâm hơn ta . Tôi vẫn dữ quan điểm chơi chọi chúng ta vẫn hơn nó . Không phải bây giờ chúng nó mới mua mà từ rất lâu rồi bọn nó đã săn mi chọi của mình . Chính tay tôi đã bán cho một thằng china một con mi từ hồi học lớp 9 với giá 2 tr . Đã hơn chục năm trôi qua chả nhẽ china hơn chục năm chước toàn mi công nghiệp . Đã phải mò qua việt nam mua mi . Chắc chúng nó mua về gép đẻ
     
  3. chào_mào_87

    chào_mào_87 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    27/6/12
    Bài viết:
    128
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Em mới chơi chim nhưng em hiểu được cảm giác của bác. Nuôi chim chăm hơn chăm vợ. Ngày em mất con chào mào mà cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì em nó hay quá. Chúc mừng vì em nó lại về vs bác nhé.
     
  4. binthoi

    binthoi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/6/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Con chim nhiều khi gắn với ta như thể xác và kinh hồn. Hôm em mi của mình bĩ ngã gió chết cũng là hôm đó mình bị 1 tai vạ rơi vào người. Nhưng về nghĩ đúng là chú mi yêu quý có điềm báo cho mình mà mình ko biết, hic, Giờ còn mỗi 2 em mi lên nhiều lúc hơi buồn
     
  5. tuanmihy

    tuanmihy Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/11/11
    Bài viết:
    131
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    ái chà chú tuấn chơi mi lâu lắm rồi nhá.
    nói về thú chơi chim thì nhiều kiểu lắm.
    nhưng mình có lấy của chú tuanmit con mi đầu tay, mang về mấy hôm đem dí linh tinh, chim hoảng, xuống chim lại sáng mang đến chiều sách về, hôm sau lại chơi đc.
    đem đi chơi do không đc dượt dãi, ko dám chơi, giờ sau 1 thời gian cho em nó quen sới, mang đi đã chơi ầm ầm.
    do nuôi nó cũng khá lâu mấy lần định bán nhưng do tình cảm với em nó nên ko đành, thương nó vè tay ng khác chắc gì đã sướng như nhà mình, nên dù đắt rẻ hay phải bỏ chơi chim cũng quyết ko bán mấy con còn lại.
    tuy chúng nó ko khủng, không hay, nhưng cái tình dành cho chúng , nghe chúng nó hót mà quên sầu, lo cho chúng nó lúc trở trời,
    có con lúc mua về mất mấy thắng trời phụt cho nó tắm, sau cùng thì nó cũng biết tắm lồng.
    chơi chim đã là niềm đam mê, nhưng niềm đam mê họa mi thì hơn tất cả,
    chơi mi vừa rất dễ mà lại cũng cực kỳ khó. chúc toàn thể anh em chim lúc nào cũng căng cứng.
     
  6. Lamlong888

    Lamlong888 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    27/5/11
    Bài viết:
    164
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Căng cứng = thượng mã phong :D hoặc nằm trong tủ đá :D
     
  7. hung_hnam

    hung_hnam Thành Viên

    Tham gia ngày:
    16/1/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    thượng mã phong có mà die à bác ....:))
     
  8. yêuchim

    yêuchim Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    3/12/10
    Bài viết:
    102
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Information Technology
    Nơi ở:
    Tây Bắc - Việt Nam
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Các bác nói đến chim gì thế em hổng hiểu ????? hay lạc đề ta
     
  9. tuanmihy

    tuanmihy Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/11/11
    Bài viết:
    131
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Thượng mã phong la lúc nó đạp mái, chứ căng cứng là để dọa mái bác ah.
    Bác hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chúc con chim của chủ nó cơ, có căng cứng thì mới đóng gạch được.
    Chứ thấy mái mà iu xìu thì con làm ăn cái của khỉ gì nữa hihihi
     
    Last edited by a moderator: 2/11/12
  10. sonfa139

    sonfa139 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/7/11
    Bài viết:
    142
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Bán mi củng tùy từng người nhìn người mà bán,bán cho nhừng người biết chơi và có đam mê,còn nhừng người không biết tí gì về chim và chỉ do ngẩu hứng thì dù đắt gâp đôi củng không nên bán.Con chim hay đến mấy củng sẻ trở thành con chim giở.
    Mình củng xin kể 1 câu chuyện nhỏ thế này :Có 1 người củng bắt đầu học chơi chim.cậu ta mua được 1 con chào mào nuôi non lên,củng máu chiến.Mua được 1 ngày anh ta mang đi chiến khắp nơi củng thắng được mây trận.Cuối cùng anh ta đến nhà mình mang chim ra khoe con chim của anh ta khủng lắm,Mình hỏi mấy triệu,anh ta nói không thể tính mấy triệu mà phải tính tiền chục.Mình nói ngay 1 câu nếu chim của ông cắm thắng con trong ông kia của tôi,tôi cho ông mang chim về luôn.Nghe thé ông ta sôt sắng bắt chim bằng tay bỏ vào lồng mào của mình,chửa đấy 2 hiệp chim ông ta bay tán loạn trong lồng.Mình hỏi giờ tính sao,con của ông chục triệu giờ tôi bán cho ông con của tôi 1 triệu ông giám mua không,thế là ông ta lẳng lặng đi về.
    Vậy mới biết những người chỉ do ngẩu hứng thì niềm đam mê chỉ kéo dài trong chốc lát mà thôi
     
    Last edited by a moderator: 3/11/12
  11. Lamlong888

    Lamlong888 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    27/5/11
    Bài viết:
    164
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Thật ra đó là những a e chưa nhiều kn , thật ra đó là cái giá cho sự ngu dốt để mua lấy kinh nghiệm , chơi cũng là 1 nghề :D người ta gọi là " nghề chơi " a e nhỉ
     
  12. tuanmihy

    tuanmihy Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/11/11
    Bài viết:
    131
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Chơi chim theo mình vẫn là dễ nhất, chơi bím mới công phu và độ khó cao hơn nhiều. He he he he
     
  13. Lamlong888

    Lamlong888 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    27/5/11
    Bài viết:
    164
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    :( ủa có vẻ anh em mình lạc xa quá rùi :D
     
  14. bocau

    bocau Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/8/12
    Bài viết:
    39
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    niềm đam mê là như thế đấy,kg thê xoa sánh bang vật chât
     
  15. truongtranbao

    truongtranbao Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/11/10
    Bài viết:
    82
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Ngày mình bắt đầu nuôi chim cũng là ngày vợ chồng mình cải nhau vì sợ ảnh hưởng đến con, năn nỉ lắm mới cho nuôi, nhưng chỉ được 1 con thôi nhé. Khi mua về không dám nói mắc tiền mà nói chim có 200k thôi (thực chất là gấp 7 lần). Lâu dần giọng hót của con họa mi nó lảnh lót, trong vắt nhất là có câu "ngủ dzậy đi... ngủ dzậy đi" (do từ giọng nó hót mà mình dịch cho vợ nghe) đã đi vào niềm đam mê của vợ từ khi nào. Hiện nay mình nuôi tổng cộng là 4 con mi, mà bán con nào thì bán, nhất quyết vợ không cho bán con ban đầu. Vậy mới thấy nuôi Họa Mi cũng thật là hay. Ở thành phố HCM mà như đang ở trong rừng xanh.;)
     
  16. Lamlong888

    Lamlong888 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    27/5/11
    Bài viết:
    164
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    nhà mình còn thêm 2 em chào mào , 2 em cu , 1 chòe than , 1 chòe lửa , 1 khướu = rừng già :D
     
  17. bin93hp

    bin93hp Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    3/1/13
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    lắm chim vậy bác,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  18. Minson681988

    Minson681988 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    1/12/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Câu này của bác rất hay em cũng có những tâm trạng giống bác khj mới nuôi my thật sự đúng là 1 thế giới nhỏ riêng của ae mê họa my bác ak hj ! Thân
     
  19. hanglon

    hanglon Thành Viên

    Tham gia ngày:
    7/5/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    mình cũng đang tập tọe chơi chim. chơi lúc nào chán rồi thì cho hết tổng cộng 10 củ cũng cho. chuyển sang chơi bướm xem sao.
     
  20. Lamlong888

    Lamlong888 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    27/5/11
    Bài viết:
    164
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Tản mạn về truyện một người mua họa mi chiến !

    Mình mới chơi vài năm nay thôi , nhưng đến thời điểm này chưa gặp bạn nào bảo chán chơi mi , chỉ bận quá không chơi được thôi :D chắc mình còn chưa gặp cao nhân " Bướm"
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé