. tiếc quá mùng 1 sổng chjm . chả là em cho cóng chào mào vào lồng tiểu mi " đang ép cám nên cần hỗn hợp . cám+sâu= nhiều " . nên làm cái vanh nó to hơn 1 chút so với bình thường . chiều qua về mở áo lồng kiểm tra ......Vù``````````` . sao mà mộc mới về lại khỏe thế chứ . đúng là bay như chjm ý . lúc đó trời nhá nhem tối . đuổi theo em nó đc một lúc thì trời tối hẳn nên đành bó tay . sáng nay dậy thật sớm để mong nhìn thấy em nó . nhưng tối qua nó bay thấp bao nhiêu thì buổi sáng nó bay cao bấy nhiêu . vườn nhiều cây cũng có lợi . Nhưng đến khi chjm sổng thì đúng là nó lại làm khó mình . em nó đậu trên cây cách mặt đất chừng 20m , nên chỉ biết nhìn nó bắt sâu và bay đi trong vô vọng ((((((((((
Ðề: .nó...nó . bay đi rồi chi sổ lồng mà, chia buồn nhé, chuyện sổng chim là bình thường rùi, ai cũng có vài lần
Ðề: .nó...nó . bay đi rồi ..vâng . biết là như thế nhưng cái công để có được em này mang về nhà nuôi là cả 1 kỳ tích ợ . đặt chjm cùng nhóm mua chung tiểu mi ngoài hà nội ====> chờ đợi đến khi anh nguyendalat và anh Dũng báo có chjm chuyển ra cho anh em là gần 2 tháng .....====> xong rồi đến . phi ầm ầm từ sóc sơn ( nhà em ở sóc sơn hà nội ạ ) xuống tận bến xe giáp bát =====> rồi lại ngồi trà đá 4 tiếng đồng hồ cùng mấy anh em chờ chim về tới bến . ====xong rồi về lại vực lên mất 4 hôm để em nó ăn được cám . ====> đến giờ nó đủ lực , hót , nhảy .. rồi nó bay đi ...haizzzzzzzzzzzzzz[-O<[-O<[-O< Thương em nó ở ngoài trời hoong biết có lạnh không
Ðề: .nó...nó . bay đi rồi Hôm lấy về m bị sổg ngay khi e nó ở lồg chưa dc 5p,nhìn chưa đã mà e nó đã vụt bay rồi,chia buồn cùng cảnh ngộ nhé
Ðề: .nó...nó . bay đi rồi chia buồn cùng chủ thớt. tiếc cho e nó quá, nó ra hà nội tầm này thì lại chuẩn bị lạnh. hjx k biết sẽ như thế nào
Ðề: .nó...nó . bay đi rồi Chia buồn cùng bạn,lân trước mình cung nuôi cặp rin.Đang đứng cách lồng 3m nhìn chúng tắm,thấy 1 em xổng bay ra mà bất lực trong vô vọng.hichic.Nó không có duyên với mình ,đành chịu!
Ðề: .nó...nó . bay đi rồi ..Ước gì chuyện nó sẽ như mình ngi~ . em nó mới ăn cám được 2 hôm thì làm sao thấy nhớ cám mà về ăn sâu . hum qua em đã treo cả 2 cái lồng . 1 cái mở cửa lồng sẵn, có sâu + cám . 1 cái nhốt 1 chú tiểu mi đực cho nó gọi nhau về ....Nhưng còn suýt mất luôn cả em kia vì hôm qua hà nội mưa gió to quá ..
Ðề: .nó...nó . bay đi rồi Thôi nén thươg đau lại mà chăm mấy e kia,giờ chỉ có thể dùg bẫy keo may ra dc b àh