Nghê nhân nữ lên tiếng về cuộc thi chim tại Vũng Tàu

Thảo luận trong 'Chia Sẻ Đam Mê Chơi Chim' bắt đầu bởi ngoctuan, 10/4/16.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Hội thi tiếng chim Chào Mào hót ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ngày 09/04/2016 tại Festivanl - trung tâm TX - Bà Rịa.
    Phải nói là một cuộc thi được tổ chức và ban trọng tài "trên cả tồi tệ".
    Xin lỗi mọi người tại sao tôi phải dùng từ "trên cả tồi tệ" vì đó là một sự nhìn nhận đánh giá rất khách quan của tôi, cũng như phần đông nghệ nhân và quý khán giả có mặt tại hội thi.!

    1/ Địa hình không gian vị trí tổ chức thiếu khoa học
    * Bạt mái che trên sàn thi đấu thì kín bưng, hơi thấp nên thiếu ánh sáng và ngột ngạt.
    * Khoảng cách, cách ly từ Chim đấu tới nghệ nhân cũng như khán giả là quá gần, bởi vậy các trọng tài đứng và đi lại quan sát cũng rất gần với lồng Chim, vậy vô tình đã tạo ra cho những con Chim nhát người hốt hoảng, sợ hãi bỏ đấu, ngừng đấu.

    2/ Lễ khai mạc thì chậm chạm, diễn văn lời giới thiệu và lời phát biểu rườm rà không lô gích, mất thời gian để kính các loại kính, thưa các loại thưa, hết họ tên ông nọ đến nghề nghiệp chức vụ bà kia, quá dài dòng văn tự, nơi những đất nước và con người văn minh họ hoàn toàn không kính các loại kính như chúng ta nữa, mà cần súc tích ngắn gọn đi vào trọng tâm.!

    Thiết nghĩ cái cốt lõi chính của nghệ nhân là họ mang chim đến thi và cầu mong được nhận giải đó là niềm vinh hạnh và đánh giá được mức độ đẳng cấp và giá trị của con chim yêu quý của mình đã dày công chăm sóc và tập luyện.

    Với khán giả họ đã bỏ công đến tham dự không ngoài mục đích đến chiêm ngưỡng những con chim đẹp và thưởng thức giọng hót của nó, và cũng có một số người có thêm ý tưởng đến giò hỏi để mua, với mong muốn được sở hữu một con Chim quý, chứ không hề một ai bảo là đến để nghe lời giới thiệu dài dòng của hội thi cả.

    3/ Trong quá trình thi một số trọng tài thường dồn ép một số con Chim ra ngoài rìa nhằm làm mất lợi thế thi đấu cho những con Chim đó, mà không chịu tuân thủ dồn chuyển vị trí Chim thi như đã quy định.

    4/ Điều tệ hại nhất và thiếu nhân văn nhất đó là trọng tài cố tình loại một số con chim hay, cho những con Chim tuy dưới mào nhưng những con chim đó là của người thân, là của ban tổ chức là của sự khuất tất nhằm mục đích "cướp giải" và cái giá trị của những con Chim hay khác.

    5/ Bởi vậy dẫn đến một cuộc thi cái kết không tốt đẹp, thiếu tính nhân văn, lấy một ví dụ là kết quả cuối cùng con Chim hay nhất cuộc thi mang số báo danh 171 đã bị trọng tài loại ra khỏi cuộc chơi, thay vào đó cho một con Chim mang số báo danh 023 vào tứ kết trong sự ngỡ ngàng bức xúc của trước hàng trăm hàng ngàn con mắt nghệ nhân, cũng như khán thính giả đến tham dự.

    Vậy cũng vì từ sự bất công, quá thô thiển của ban trọng tài đã làm cho các nghệ nhân cũng như khán giả không kìm nén được bức xúc trong đó có tôi, nên mọi người đã nổi "điên" làm loạn lên cả đấu trường.

    Chuyện hy hữu là ban trọng tài đã phải chấp nhận trong sự bắt buộc, phải cho cả 5 con Chim hay cuối cùng này lên sàn một lần nữa thi đấu lại, điều đã xảy ra không hề bất ngờ như toàn thể nghê nhân đã chấm trước khi con Chim mang số báo danh 171 đã bị loại lại chiến thắng một cách rực rỡ, trong tiếng hò reo vỗ tay của nghệ nhân và khán giả, "nhưng chắc rằng lại nằm ngoài mong muốn của ban trọng tài trong hội thi lần này".

    * Với tôi là một phụ nữ khi tôi đã mang Chim đi thi, thì xin thưa với quý vị rằng tất nhiên tôi đã tìm hiểu tương đối kỹ, và phải có sự hiểu biết ít nhiều thì tôi mới vào cuộc chơi, và có những con Chim của tôi cũng đã từng đạt nhiều giải lớn nhỏ, chưa nói tới tôi cũng dám bỏ ra hàng chục triệu đồng cho những chú chim mình yêu thích nó, như những đẳng mày râu khác.

    * Kính thưa quý vị.!
    Không phải là Chim của tôi bị loại từ vòng 05 mà tôi bức xúc, vì chim tôi loại là xứng đáng, không bàn cãi.

    Tôi hiểu cuộc thi thì phải có kẻ thắng người thua, con Chim phải có con hay con dở, có lúc thắng lúc thua, cũng như con người mình lúc khỏe lúc mạnh, con người mà còn có lúc hay lúc dở cơ mà.

    Bởi vậy để giải tỏa niềm đam mê và vui vẻ là chính, chứ đừng vì một chút hơn thua "vì tiền vì giá trị con Chim" mà đánh mất giá trị và nhân cách của con người chúng ta, mà đã gọi là "văn hóa" thì phải có tính nhân văn, sự trung thực, sự tôn trọng nghệ nhân cũng như quý khán thính giả làm nền tảng.!

    * Vậy một lần nữa tôi thiết tha đề nghị ông chủ tịch hội xem xét lại chính bản thân mình những gì liên quan nếu có.?
    Và nên "Tước quân tịch" vĩnh viễn đối với một số trọng tài có liên quan trong sự vụ này, để lấy lại lòng tin giới nghệ nhân cũng như trong lòng mọi người.!
    Trân trọng và chào thân ái.!
    12961639_239481899737920_464456306582302738_n.jpg 12963597_239481923071251_7268531329591130161_n.jpg 12985506_239482426404534_4159635187711058325_n.jpg 12993420_239481803071263_6619297873527398835_n (1).jpg 12993420_239481803071263_6619297873527398835_n.jpg 12998728_239481993071244_6723201576852896177_n.jpg 13000361_239481953071248_5460381794085464797_n.jpg
    (Mong ace nghệ nhân share dùm bài viết sớm đến được với ban tổ chức ban trọng tài)

    Nguyễn Phương Uyên - Vũng Tàu
     

  2. thaonguyen2014

    thaonguyen2014 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    24/5/15
    Bài viết:
    41
    Được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nam
    Nhìn chung Bắc, Nam bây giờ thi thố bất kể chim gì đa phần cũng đều bị thương mại hóa hết rồi, đủ các chiêu trò, anh em nghệ nhân chân chính đi thi chỉ vừa mất tiền, vừa mua bực vào người thôi, đó cũng là lý do mình chưa bao giờ và cũng ko bao giờ mang chim đi thi, chỉ thỉnh thoảng rỗi rãi mang ra cafe anh e chém gió cho vui thôi.
     
    vinaincon and ngoctuan like this.
  3. vinaincon

    vinaincon Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    3/4/14
    Bài viết:
    700
    Được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    63
    Tôi rất chia sẻ tâm trạng với tâm sự của bài viết. Các cuộc thi nào cũng có sự thiên vị. Tuy nhiên, nếu ko quá đáng, ko quá lộ liễu thì còn chấp nhận được. Lộ quá thì gây bức xúc cho các nghệ nhân. BTC và trọng tài ko công tâm thì tự đánh mất danh dự thôi.
    PS: Chị viết bài có Trym và L*** đẹp quá. keke
     
    chích chòe than86 thích bài này.
  4. chích chòe than86

    chích chòe than86 King Nothing..!!!

    Tham gia ngày:
    7/9/15
    Bài viết:
    3,216
    Được thích:
    1,576
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chị viết bài là cái chị áo đỏ đang sờ cái Lồn..g 17 Mun đó hả chú...
     
  5. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Vâng chính chị ấy
     
    chích chòe than86 thích bài này.
  6. vinaincon

    vinaincon Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    3/4/14
    Bài viết:
    700
    Được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    63
    Cũng vì lợi ích nhóm nên hầu hết các cuộc thi đều ko công bằng. Một số cuộc thi ở HN đã xảy ra ẩu đả vì BTC & trọng tài thiên vị. Đây là 1 thực trạng đáng buồn ở nhiều cuộc thi chim.
    Anh em ta chơi là để thỏa mãn đam mê, ko bon chen. Vì 1 cộng đồng chơi chim lảnh mạnh!
     
    duongrau01 thích bài này.
  7. vinaincon

    vinaincon Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    3/4/14
    Bài viết:
    700
    Được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    63
    Lồng ntn tầm bao nhiêu tiền hả Thành?
     
  8. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Lông như vậy tầm 1,5 đến 1,7 tr
     
  9. Nguyen dinh Vuong

    Nguyen dinh Vuong Thành Viên

    Tham gia ngày:
    25/12/15
    Bài viết:
    111
    Được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT ( infomation technology)
    Nơi ở:
    Phú Lương, Hà đông, Hà nội
    Đề nghị trưởng ban tổ chức tống cổ mấy ông trọng tài ra khỏi cuộc thi. Và tước luôn cả quyền chơi chim nữa
     
    ngoctuan thích bài này.
  10. chích chòe than86

    chích chòe than86 King Nothing..!!!

    Tham gia ngày:
    7/9/15
    Bài viết:
    3,216
    Được thích:
    1,576
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Cháu
    Cháu đoán tầm dưới 2 triệu chú ạh ( cháu đoán thôi ).
     
  11. vinaincon

    vinaincon Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    3/4/14
    Bài viết:
    700
    Được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    63
    Thích nhưng ko nhích được. Kể ra mà dư dả thì chơi hẳn cái đẹp cho bõ.
    Nhà nghèo nên chỉ dám ngắm. Hỏi giá cả cho vui thôi.
     
    chích chòe than86 thích bài này.
  12. vinaincon

    vinaincon Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    3/4/14
    Bài viết:
    700
    Được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    63
    Ban tổ chức ko bật đèn xanh thì bố thằng trọng tài nào dám chấm láo. Cùng 1 lũ với nhau cả thôi.
     
    micui thích bài này.
  13. chích chòe than86

    chích chòe than86 King Nothing..!!!

    Tham gia ngày:
    7/9/15
    Bài viết:
    3,216
    Được thích:
    1,576
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chúng ta đều có cái quyền đó mà chú.
     
    vinaincon thích bài này.
  14. vinaincon

    vinaincon Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    3/4/14
    Bài viết:
    700
    Được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    63
    Mình vẫn muốn mua lồng mun đẹp, giá thanh lý. Nếu dc cái lồng và giá như của Thành hôm trước thì tốt. Có cụ nào định thanh lý thì ới nhé.
     
  15. minhkhoi2004

    minhkhoi2004 Facebook: Cu Gáy Thái Bình

    Tham gia ngày:
    11/6/12
    Bài viết:
    3,393
    Được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Nuôi chim
    Nơi ở:
    Thái Thụy - Thái Bình
    Nhà em thì chim mình nuôi và cho thi tại nhà, mình BTC, mình trọng tài, giải nhất - nhì - ba mình ẵm hết. Sướng . . . . .
     
  16. chích chòe than86

    chích chòe than86 King Nothing..!!!

    Tham gia ngày:
    7/9/15
    Bài viết:
    3,216
    Được thích:
    1,576
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Xôi chim....
     
  17. IdoLBird

    IdoLBird Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/3/16
    Bài viết:
    20
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    " Con gà ghét nhau tiếng gáy ", mấy ông trọng tài cũng đi hai chân nên sự ganh ghét là ko tránh khỏi...
     
    ngoctuan thích bài này.
  18. minhkhoi2004

    minhkhoi2004 Facebook: Cu Gáy Thái Bình

    Tham gia ngày:
    11/6/12
    Bài viết:
    3,393
    Được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Nuôi chim
    Nơi ở:
    Thái Thụy - Thái Bình
    Làm gì có chuyện đó, đã dám thịt con nào đâu, toàn cho và tặng thôi, hôm trước xôi chim là đôi gáy pháp
     
  19. chích chòe than86

    chích chòe than86 King Nothing..!!!

    Tham gia ngày:
    7/9/15
    Bài viết:
    3,216
    Được thích:
    1,576
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Đợt này tàu xe bị tắc đường nên chim cò Nam <---> Bắc không thông được. Chán quá bác ạh.
     
    minhkhoi2004 thích bài này.
  20. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    **** Lại thêm vụ bức xúc..... giống như năm trước có paks ko phải thành viên có em mào ngon đem đến thi ... qua mấy vòng BTC yêu cầu trọng tài hạ xuống .. ko lý do ..... xong cuộc BTC mua luôn em mào đó với giá cao ....... ???? ... Công tâm ở đâu ... ??????
     
    vinaincon and ngoctuan like this.

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé