Mong mọi người ra tay giúp mình,ca này khó quá

Thảo luận trong 'Sức khỏe và dinh dưỡng' bắt đầu bởi Choeluaoi, 29/5/21.

  1. Choeluaoi

    Choeluaoi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/5/21
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Em CL của mình lúc trc tắm xong đến tối trúng gió,cứng đơ hết toàn thân và nằm đáy lồng đợi đến giờ đi mà mình không biết cuu trễ quá,tưởng em đi rồi mà may sức khoẻ nó phục hồi lại đc,mình mừng lắm vì rất thương em này,vừa hót hay vừa khôn nữa mọi người ạ. Trong khi mình lần đầu nuôi nên k có kinh nghiệm,khổ thân em nó chống dỡ và vượt qua đc. Mà khổ thân,vừa thoát xog thì đến bệnh đau mắt,mình đang chữa còn chưa hết nguy hiểm thì tiêu hoá cũng vấn đề luôn,mấy hôm nó đi rất khó,mãi mới đi đc ra phân lỏng,xog cứ nhấp nhổm 1 lúc mới hết như kiểu rặn quá bị thế ấy,mà phân lỏng chứ có táo bón đâu.Mình tìm hiểu và đang chữa mắt bằng TOBRAMYCIN,còn cho uống strep biomin gold, 2hom nay thấy cũng ổn ổn,sao giờ thấy như nó bị đầy bụng ấy. Thật sự mong mọi người hết sưc giúp đỡ,mình chân thành cám ơn và thật rất biết ơn vì mình như có duyên với nó,nên thấy nó khôn,hôm nuôi đến giờ thương nó như kiểu nguoi thân ấy.Các bạn giúp mình nhé. K tin đến khi ngoài 40 cái xuân xanh mới nuôi thử em này,lại đen đủi thế sao mọi ng ơi!!! 16222253284325081978527757793687.jpg
     

    Bài viết mới
    Cứu cứu với
    Cứu cứu với bởi Alone82, 20/4/21 lúc 19:53
    CCL bị hoảng
    CCL bị hoảng bởi Alone82, 27/3/21 lúc 17:52
  2. Daide256

    Daide256 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    7/12/21
    Bài viết:
    107
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    Bạn cho nó uống thuốc sổ cho trẻ em Đi 2 ngày sau cho uống thuốc cảm của người rồi 2 ngày sau bổ sung vitaminA vào là ổn à, con của mình cũng hay bị vậy, nay hết bệnh nó hót hơn 9 tiếng nó nhái giọng mấy con khác bao phê
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé