mấy hôm nay ngoài bắc trời trở lạnh các bác chú ý tối tủ áo lồng cho các e kỹ nhé,nhà nhiều chim quá phải để bớt các e nó ngoài hiên và thay áo lồng loại dầy hết rồi,ko biết có ổn ko.
Ðề: miền bắc lạnh sớm.......... vô tư đi bạn. thời tiết này chưa ăn thua . chim bắc thì thoải mái. cho ăn thêm sâu quy cho mấy em nó ấm áp hơn. em vẫn để ngoài hiên có sao đâu
Ðề: miền bắc lạnh sớm.......... Mấy ngày nay cũng lạnh nhưng chưa ăn thua. Đến mùa đông hẳn thì mới sợ. Bác cố gắng tối mang chim vào nhà cho nó an toàn. Chim nhà mình một số con cứ trùm áo lồng là nó bay loạn xạ lên nên đành để không. Con nào ngoan thì mới dám trùm áo. Mùa đông khắc nghiệt nhưng không có nghĩa là chim không chịu được. Mình chưa bị em nào die vì lạnh cả.Thân
Ðề: miền bắc lạnh sớm.......... hôm trước bẫy đc em chào mào nhà ai thả hay xổng gì đó , lông lá tơi bời , mào mất hết , cánh trắng ( xơ , thiếu chất ) ko biết có qua đc mùa đông năm nay không