nè nè ... lại có ý định nghĩ xấu rồi đó nha ... ka ak .... mải chào hỏi ... đến giờ phải làm việc của mình để hôm sau kiếm bơ gạo bãi ..... Tóm lại Giống như Cường phải đi soạn bài ... chuẩn bị giáo án cho buổi lên lớp sáng mai .... Thế thôi... hi hi
Nhà Giáo ... Ông Giáo ... Thầy Giáo ..... Toàn tên cao cả cả sao lại gọi là nghèo ,,,,, Chỉ có cánh này ... cả đời làm phó .... đôi khi lại còn bị gọi là thằng ... nữa chứ ... hu hu !
Công việc mà chú chấp gì lời nói của những người thiếu hiểu biết.không có những người như chú thì làm sao lưu dữ được những kỷ niệm đẹp
không quen biết không phải ae gì nên e chẳng dư hơi quảng cáo nhiều cho sản phẩm của họ tốt e nói tốt nếu các cụ có sử dụng fb thì sẻ thấy rất rất nhiều đơn đặt hàng từ đại lí nhửng giải thưởng từ cuộc thi nhửng lời khen ngợi phản hồi về chất lượng sanphẩm và các video chim của dtn chơi các cụ sẻ mê liền haha có vài cái ảnh ạ
Đó ... Thấy chưa .. ko thợ thì là phó ... hi hi ... *** Ngày đi nhặt nhạnh khắp nơi Tối về chắp vá chỉnh hình tô son Chân dung khách - Đánh bóng ngon Khách vui tiền trả - Mình thời ấm no Việc làm chẳng có gì to Tự do lao động giữ gìn tiếng thơm Nhờ người manh áo bát cơm Cả đời làm phó giúp đời thăng hoa... !
ừ, tại lần trước đã căng thẳng 1 lần với 1 em rồi, giờ ko muốn căng thẳng nữa, chỉ muốn lên đây tìm nguồn vui thôi cụ ạ
hihi các clb lớn đều sài cái này thì chỗ cụ có nên sài thử không thì mua nhà sx họ củng ahip cho nhưng mua vài gói vậy bất tiện lắm cứ tiện cái nào mình sài cái đó
à ko, chuyện cũ ấy mà chú, lần trước đã nhỡ mồm nói căng với 1 em nên giờ phải "dịu dàng, nhẹ nhàng" hihi