Hoa giấy

Thảo luận trong 'Học Sống' bắt đầu bởi ngoctuan, 21/1/16.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Vợ chồng người bán hàng khóc mếu máo vì chợ đuổi rồi mà vẫn chưa bán hết hoa. Thuê xe chở về lại quê ở Cái Mơn Bến Tre là chết tiền luôn. Vừa bán vừa khóc, gương mặt 2 vợ chồng đen sạm vì nắng, quanh năm chăm chút chỉ có 1 ngày này…

    [​IMG]

    Bèn mua giùm cho anh 1 chậu. Anh nói giờ bán đến 12h đêm, sau đó quét dọn lau chùi cho sạch, năn nỉ miết ban quản lý chợ mới đồng ý. Sau đó ra bờ sông Rạch Chiếc rửa ráy sạch sẽ rùi đi xe máy về Bến Tre để kịp sáng mùng 1 với 2 đứa con, Tony nói ghé nhà em tắm rửa đi rồi về, ảnh nói có người quen ở đây nhưng đầu năm không dám vào vì ngại xông đất, nên ra bờ sông rửa tay chân cho sạch là xong. Rùi 2 vợ chồng đèo nhau xe máy về cho nhanh, những 100 km.

    Dưới mái nhà nhỏ bên dòng sông Cái Mơn, có 2 đứa nhỏ đang ngồi xem tivi chờ ba mẹ nó về sum vầy, cứ ngóng cổ hoài. Ba mẹ nó bán hoa năm nay ế quá.

    Chiều 30 Tết
     


Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé