Ðề: hậu trường trận bán kết Bóng đá Việt Nam là vậy, huy vọng để rồi thất vọng, đang thất vọng thì lại tạo huy vọng. Vòng luẩn quẫn quá.=((
Ðề: hậu trường trận bán kết Các Bác đang mất niềm tin vào đội tuyển của chúng ta. Nhưng các bác cũng phải nhìn xem cục diện của trận đấu hôm qua xem sao chứ, chúng ta thực sự bị sức ép nơi CDV nc bạn và cả trọng tài vậy. Liệu chúng ta có thể đá tốt!!!
Ðề: hậu trường trận bán kết dù sao chúng ta cũng thua rồi,tất cả những người yêu bóng đá nước nhà chỉ còn mong đợi trận về thôi! tất cả chúng ta cùng nhau hi vọng và chúc cho đội tuyển VN của chúng ta sẽ dành chiến thắng cách biệt với đội bạn!
Ðề: hậu trường trận bán kết Bóng đá Việt Nam ta chỉ đến đó thôi, các bác tranh luận làm gì cái vụ bóp cổ? bóp cổ mà chết thì thủ môn Tấn Tạ gì đó đã không có cơ hội bán độ trong trận vừa rồi, và Cá lit Tô ( loài cá mới được phát hiện ) đã đi tù rồi. Mấy ông đá chán bỏ ...m.. Cứ thắng được 1 trận là báo trí lại đư lên tận mây, đúng là các cụ nói ít sai " leo cao thì ngã đau".
Ðề: hậu trường trận bán kết hy vọng thật nhiều để rùi lại thất vọng lớn,thà rằng hy vọng thật ít để rùi khỏi thất vọng.hic!
Ðề: hậu trường trận bán kết Nhìn thấy các cầu thủ nữ thì đấu toàn vàng là vàng qua các kì seagame, trong khi được đầu tư tiền tỉ thì những " con rối " này lai hoạt động quá kém hiệu quả, nhìn thấy các chị thì đấu đầu băng kín, chân tập tễnh vẫn hăng máu thấy mà thương, còn mấy "con rối" nam thì hơi tí nhức đầu sổ mũi ( không biết có mắc phải bệnh : con nhà giàu dẵm phải gai mồng tơi không? ) nhìn thấy bọn chúng đá bóng mà lộn ruột, không khác gì bọn trẻ con đá bóng bưởi, nhà nước đầu tư và các công ty tài trợ cho bóng đá nam VN thật là phí xiền.Dành xiền đó đầu tư cho các chị không khéo lại vô địch thế giới không biết chừng.
Ðề: hậu trường trận bán kết Thấy bạn này bức xúc quá. Chúng ta là dân Việt Nam thấy đá như vậy mà không bức xúc mới lạ. Tối nay là trận lượt về trên sân Mỹ Đình các bạn dự đoán kết quả ra sao? Liệu Việt Nam có ghi được bàn nào vào lưới Malaysia không? Theo tôi thì cầu thủ Việt Nam không thấy khung thành đối phương khi đối phương phòng thủ chặt chẽ. Có lẽ Việt Nam chỉ hòa hoặc là thua dù tôi vẫn muốn Việt Nam thắng như hàng triệu người dân khác. nhưng có lẽ " LỰC BẤT TÒNG TÂM"
Ðề: hậu trường trận bán kết Theo mình thì đội tuyển VN sẽ thắng trận tối nay với tỷ số vừa đủ điểm để re khỏi cuộc chơi 2010 này đó là thắng 1_0
Ðề: hậu trường trận bán kết Bức xúc thì em bức xúc luôn thể. Em dự đoàn các bác đừng sốc ( em là anh trai của Gia Cát Dự mà ) : Việt Nam thua 10-0 cho nó tròn. Đếch bao giờ xem nữa cho đau mắt, đau tim dỗi dãi ghé vào chimcanhvn.com xem còn học hỏi được nhiều điều, xem Việt Nam đá bóng... bưởi mệt người.
Ðề: hậu trường trận bán kết cái ảnh này lâu rồi các bác à, ko phải của năm nay đâu . cái ảnh này xuất hiện từ sau trận thua của VN, trận mà Tấn Trường sau 1 pha va trạm bị đau bả vai nhưng vẫn ko chịu ra sân ấy, lúc cái là bác sỹ lại phải vào chăm sóc
Ðề: hậu trường trận bán kết Ôi bóng đá Việt Nam ! .............. Không xem thì không được mà xem thì chỉ thấy tức cái mình , thủ môn Quốc Gia mà mắc lổi như thế thì không tha thứ được , trái bóng đó em chụp cũng được chứ nói gì cầu thủ chuyên nghiệp .... Nhưng quả bóng tròn là thế có biết bao chuyện bất ngờ ..........