đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

Thảo luận trong 'Vấn đề chung về Họa Mi' bắt đầu bởi congionhe, 5/9/13.

  1. 0vernight

    0vernight Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/5/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    mỗi người 1 nước nuôi mà bác, đến cám chim mỗi người 1 kiểu, em chỉ thích nuôi độc thung ko phụ thuộc vào mái, chim chăm tốt đều đặn, và đc mang đi dợt thì lúc nào chẳng sung, quan trọng nhất vẫn là nước nuôi, và con chim nó ko hèn,
     
  2. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    vâng,có gì khi nào rảnh bác chỉ thêm cho em nhé,nghe ra chắc bác hơn tuổi em rồi,sđt em là 0912468868 nếu hnao bác rảnh thì nhắn e trước để e sắp xếp ae mình giao lưu tí nhờ
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé