đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

Thảo luận trong 'Vấn đề chung về Họa Mi' bắt đầu bởi congionhe, 5/9/13.

  1. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    vậy cũng khó giao lưu nhỉ,e thì ở tít hải phòng,thôi có dịp thì hẹn gặp lại bác,nhà e nuôi mi,cu với chào mào còn khuyên thì nói thật là e nghe nhiều ng nói khó nên cũng chưa thử nhưng biết đâu nay mai e lại tậu thử 1 chú xem tnao,lúc đó nhờ bác chỉ bảo thêm nhé,từ lúc nuôi chim đến giờ thấy giảm stress mà lại nhiều niềm vui ra phết,đi bẫy chim,đi dợt chim,đi giao lưu ae,mỗi sáng thức dậy nghe tiếng chim gọi nhau ríu rít,thấy cuộc sống đỡ nhàm chán hơn nhiều,bác thấy em nói đúng k,mỗi tội trình nghe tiếng chim của mình chưa cao,chưa nhận biết đc nhiều,nhưng từ từ khoai sẽ nhừ :-D hehe
     
  2. kamansec

    kamansec Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/5/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Nhặt lá - Đá ống bơ
    Nơi ở:
    Đông Hà - Quảng Trị
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    Cái gì cũng cần có thời gian mà bác :D. Bác cứ đi bẫy đi rồi còn có nhiều niềm vui hơn nữa kìa, tập cho chim ăn cám, tập cho chim tắm, rồi rình lần đầu nó hót chuyện, rồi đợi ngày líu. Nói chung tự tay mình chăm lên nhìn nó tiến bộ từng ngày. Còn gì vui hơn bác nhỉ :D! Đến ngày nó ra được giàn thì khỏi nói luôn :)). Rất tiếc em chưa đủ trình cho chim đi giàn vì em toàn chim cùi :))
     
  3. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    ôi trời,em chả dám mơ đc thế bác @ kamansec à,time dành hết cho chim cò thế vợ nó cấm vận thì toi =)):)) đùa chứ em mới chơi ma lại ít time nên toàn đi tìm chim thuần rồi thôi bác ơi,nói chung là cứ nghe nó hót múa cả ngày là e cũng thấy phê như con tê tê rồi bác à :-D
     
  4. Hoami09

    Hoami09 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    15/8/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Giáo viên dạy lái xe
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    sáng mai em đi hà nội rồi. đi công việc rồi tranh thủ ghé qua gia lâm, bác chimlangson mai về 4 con bắc kạn bảo hay lắm qua xem bắt một con, bác có đi thì anh em hẹn nhau trên đấy, bác cũng đang tìm chim phải ko:)
     
  5. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    - Trước mình cũng bị sẩy một con như vậy buổi sáng trước khi đi làm thấy em nó gần hết nước định châm thêm it nước cho em nó vì thề mới mở cửa lồng thò tay vào ai dè em nó chui qua khe bay cái vèo trước khi đi em nó còn đứng hót 1 hồi rồi mới bay đi. - Thật ra mình sẩy mấy con chào mào rồi nhưng chưa mất con nào hết cứ sẩy ra bay đi rồi lại bay về nhảy vào lồng nhưng họa mi thì sẩy phát mất luôn hi hi hi hi hi hi
     
  6. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    ôi trời,hnay đọc tin bác đại bàng cũng bị sổng chim mà e thấy an ủi quá :-D chẹp,vạn sự khởi đầu nan bác tuấn nhỉ,vì mất chú mi này mà e qdinh sẽ tìm chú khác thuần hơn,sau khi chơi 1 time cho thành thục hơn e sẽ mua chim mộc về nuôi lên cho hoành tráng ;)
     
  7. kamansec

    kamansec Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/5/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Nhặt lá - Đá ống bơ
    Nơi ở:
    Đông Hà - Quảng Trị
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    Em khởi đầu là nuôi chim mộc luôn, hehe. Cái tật không loại nó được ra khỏi đầu nên thi thoảng lại ngồi ngó nghiêng xem từng con như thế nào. Thời gian đầu cứ tưởng cho nó gần người nhiều cho nhanh dạn, mãi sau mới biết đó là sai lầm. Cũng từ đó em có thú vui mới là thuần chim mộc, hehe. 3 chú mi, 3 chú chào mào, 1 chú chòe lửa, và 2 chú khuyên ở nhà đang thay lông gần xong. Hồi hộp đợi lúc hưởng thụ công sức 2 tháng qua bỏ ra quá bác ạ :D. Chẳng biết chúng nó có phụ công mình không đây :))
     
  8. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    chẹp,nghe bác kể em dự là bác vẫn còn độc thân vui tính hả :-D đùa chứ bác chăm gần chục đồng chí như vậy chắc vất vả lắm nhỉ,như e đây có 4 chú ( tính cả chú mi bay mất rồi ) thì riêng việc đưa ra đưa vào ban công tại sợ đêm mưa,rồi hàng ngày cho chào mào đi tắm,vệ sinh lồng và bật video để cho mấy chú nghe,thẩm thấu và đấu lại với cái đthoai thôi đã bị vợ lườm suốt ngày rồi =)):))
     
  9. kamansec

    kamansec Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/5/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Nhặt lá - Đá ống bơ
    Nơi ở:
    Đông Hà - Quảng Trị
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    Ngày hôm nay quả là vất vả với em bác ạ :(! Sáng ra mới biết 2 chú khuyên đã bị chuột thịt mất. Quá tội nghiệp cho bọn nó :(! Trưa cho mi tắm thì đến lúc cho về lồng, đóng cửa lồng tắm trước. Mọi khi không sao hôm nay 2 con chó nằm gần hình như nó sợ quá phi sang lại lồng tắm, thấy đóng cửa rồi nó đạp ở cửa lồng đẩy cái lồng ra phi cái vèo, em không cả kịp trở tay, bắt hụt, thế là lại bỏ ăn cả trưa hì hục đi bẫy mà con mái lại thay lông không sùy. Mãi sau đến 4h chiều phải thuê ông kia mất 100k bẫy lại. Cũng là trong cái rủi có cái may @@!
     
  10. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    bác ngủ cũng muộn gớm nhỉ,tình hình là ae mình mất lệ phí ngu cho chim chóc hơi bị nhiều đấy nhờ :-D chẹp,mà bác để tnao mà chuột nó lại mò vào được thế?em thì cứ ngày treo ngoài ban công rồi chiều tối là cho vào trong nhà cho yên tâm,đỡ gió máy hay mèo chuột,mà mi bác nuôi bao lâu rồi mà quấn chủ nhỉ,vẫn bẫy lại được là tốt rồi bác à,nhà e có con cu gáy cũng hay,cứ e về là nó gáy nó gù,còn e đi vắng thì cả ngày nó im như thóc :-D mà phải công nhận là mi nó khoẻ thật,hôm con mi nhà e bay e cảm tưởng chỉ mát mát cánh tay 1 tí thôi là nó đã vèo ra ngoài rồi,mình không kịp che cửa chứ @@
     
  11. kamansec

    kamansec Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/5/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Nhặt lá - Đá ống bơ
    Nơi ở:
    Đông Hà - Quảng Trị
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    Hình như cu của bác là cu khách hay sao ấy :D! Em cũng không rõ nữa :))! Thế tình hình bác bảo đi bẫy các kiểu thế nào rồi :D?

    Em bỏ vào trong phòng kín đấy chứ, nhưng lại mở cửa sổ cho thoáng, chả hiểu nó vào đường nào trong khi chó ở ngoài. Mà không hề gãy 1 cái nan nào chứ @@! Em nuôi con này mới khoảng nửa tháng thôi, chim mộc. Khi nó bay ra là em vào tải file mái vào điện thoại bật lên giữ chân nó lại đó đã, rồi đi mượn lồng bẫy, mượn chim mái về. Đi theo nó qua bên khoảng sân rộng nhiều cây, treo con mái lên. Mà mãi không bẫy được vì mái dở quá :)). Mái em thì chưa kịp gửi vào. Buồn cười mới hôm trước nói ông anh gửi cho con mái với cái lồng bẫy đề phòng nhỡ chim sổng nhưng vì ngoài kia mưa mấy hôm nay nên chưa gửi được, hôm sau sổng luôn mới sợ chứ :)).
     
  12. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    ừm bác,cũng mua của 1 ông trong diễn đàn đấy,haizzz 5 triệu,kể ra mà chim đấu,chim hay thì k tiếc nhưng cu khách nên cũng khó chịu lắm,thôi coi như bài học thôi bác,trưa nay sau 1 hồi vật lọin thì chú chào mào nhà em đã chịu tắm :)) mà hnay không hiểu sao chim chào mào nhà em ỉa ra lắm nước như đái luôn bác à,chả hiểu tnao,hình như bác k chơi chào mào à,chơi chào mào cũng hay đấy bác,sao bác k thử 1 vài chú xem?
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    đi bẫy thì vẫn chưa có time bác à,tuần này e cviec bận rồi cuối tuần lên hnoi lấy lồng với chim nữa,chắc phải để mươi hôm nữa rồi tinh :-D
     
  13. kamansec

    kamansec Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/5/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Nhặt lá - Đá ống bơ
    Nơi ở:
    Đông Hà - Quảng Trị
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    Trước em có 3 chào mào, từ ngày có mi thấy chào mào cứ nhàn nhạt, giờ chỉ còn giữ lại 1 con sâu lông. Siêng tắm nước muối cho nó mà 4 tháng rồi vẫn chưa thấy tiến triển. Khổ chú bị sâu lông, lại cụt 1 ngón nhưng là chú đầu tay, kéo âm 8 kép nên cũng chả muốn cho ai :D!
     
  14. 0vernight

    0vernight Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/5/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    thôi cố gắng tìm em khác vậy, tôi ở lạch tray, thích thì lên nhà chơi tôi để cho con ngũ trường hót xòe mới bắt hơn nữa tháng của bác vancuong_hn về mà chơi:) còn ko cố tìm em nào để a/e mình giao lưu. mang vào nhà văn hóa thanh niên dợt cũng đc đấy nhỉ..
     
  15. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    không biết bác tnao chứ e vẫn khoái món cu gáy nhất,tới có lẽ e phải làm thêm 1 chú hoạ mi và cu gáy nữa cho nó bằng anh bằng em thôi :-D chim bị sâu lông à bác,e cũng mới nghe lần đầu,mà sao chim lại bị vậy hả bác?mình ít tắm thì nó sâu lông à,nó sâu lông thế thì lúc thay lông có hết không bác?bác cũng kiên trì với sản phẩm đầu tay nhỉ :-D hihi sáng dậy nghe chú cu gáy gáy gọi thích kinh ;)
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    vâng,rất vui được biết bác,nhà e ở đường điện biên phủ,e liên hệ với bác vancuong rồi,chắc cuối tuần e có việc lên hnoi rồi lấy lồng mới và chú mi mới luôn,à mà mi của bác là mi chiến hay mi hót giàn?e mới chơi nên không dám chơi mi chiến sợ không chăm được nó yếu đi thì phí,à nhà bác có mi mái hay không?nay mai e mua mi mới về chắc thi thoảng cũng phải cho cu cậu ốp mái cho đỡ ngố :-D mà mua mi mái hay kể cũng không biết ở đâu bác à,trong nhà văn hoá thanh niên thì dợt mi ở chỗ nào,tầm nào vậy bác,e mới nghe bảo chiều thứ 7 ở máy tơ có tổ chức dợt mi mà tuần trước mưa nên e k đi xem được tnao,ngoài mi ra bác có làm tí chào mào cu gáy j không ạ :-D
     
  16. tuanhuyen278

    tuanhuyen278 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/5/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    đọc xong topic này mà minh cũng buồn vì mình cũng ngần giống như "đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở " trả là như này mình mới tậu được 1 em mi 18 tháng lồng vẫn hơi nhảy nhưng không đâm mặt, nhốt em nó vào hộc để thuần tiếp để cho dạn rồi đi dãi, mang về được 1 tháng để ở chiếu nghỉ cầu thang để cho nhanh thuần ai ngờ bị thằng anh dể vốn tính đi cầu thang là phải dậm chân chạy như mà đuổi (còn xui con gái nó cứ đi cầu thang như nó thật là vãi) làm em họa mi cưng của mình thành tật nhảy vắt và có hiện tượng ngửa ngoái. mình quá cay mà không làm được j. em hm đã cất tiếng hót được nhiều giọng bán chắc cũng được khoang 2 t5 bây giờ tật lội này thì ai mua tự dưng mết mẹ nó 2 triệu. mà vẫn phải tay bắt mặt mừng với thằng anh dể.
     
  17. 0vernight

    0vernight Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/5/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    dợt thì hp thiếu gì chỗ, thứ 7 ở hồ phương lưu, bên trại chuối nữa, thích thì sáng chủ nhật cho loanh quanh chợ hàng dợt, mi mình chỉ chơi hót, tất nhiên là phải máu chiến tí thì chim nó ko hèn, mình thì ko chơi mái rồi
     
  18. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    xét ra thì đời sống tình cảm của bác với ông anh dê cũng kém nhỉ,chả bù cho e,suốt ngày đi karaoke với lão anh dê,được cái anh dê mình đúng chất anh dê luôn =)):)) hahaha nếu e mà là bác ấy,em chọn lúc có mặt cả bố cả con ở nhà e nói thẳng và thật,nhưng nói với cháu bác thôi,nhưng để cho lão anh dê nghe được,bảo cháu là cháu đi lên xuống cầu thang đi nhẹ nhàng không ngã,với lại đi ầm ầm lên thế con chim mi của cậu nuôi nosowj khó thuần ....bla bla bla,sau mà vẫn còn chạy trên cầu thang hả,nếu là em thì em sẽ đập cho đứa cháu 1 trận(chủ yếu đánh động cho ông anh dê) hehe theo em nghĩ đối với người nhà,ăn ở cùng nhau,cứ phải thẳng thắn bác à,thích cũng đc k thích cũng đc,nhưng thế cho dễ sống,đôi lời tâm sự thật lòng sau khi nghe bác nói,có j k phải bác bỏ qua nhé :p
     
  19. hangnha959

    hangnha959 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    9/9/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển DVN
    Chuyên cung cấp các thiết bị đóng cắt tự động, thi công lắp đặt nhà công nghiệp, cung cấp máy phát điện tự động đảo chiều khi mất điện, bán buôn bán lẻ máy rửa bát.
    Hãy đến với dvn.vn để được hưởng các chính sách về giá và hậu mãi tốt nhất.
     
  20. congionhe

    congionhe Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Điện biên phủ hồng bàng hải phòng
    Ðề: đời lắm khi rất dở,nhưng mà vẫn phải niềm nở

    tư tưởng lớn gặp nhau,vậy nhất định khi nào e lấy chim mới về,ae ta đi trà đá giao lưu bữa bác nhỉ,có kinh nghiệm gì bác chỉ thêm cho em chứ em mới chơi mi nên hãy còn chưa nắm được nhiều thứ lắm,à bác cho em xin sđt nhé,hay là bác sms cho e cái rồi nay mai có j e alo hỏi bác cho tiện :p hihi
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    ơ bác không chơi mái thế mi nhà bác cũng không ốp mái à?vậy vẫn ok chứ bác,e đọc trên diễn đàn thì họ cứ khuyên là nên ốp mái đều đặn cho chim nó sung???
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    vâng em không mua đâu,cảm ơn anh =)):))
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé