chiều nay cùng ông Cậu đi bắt chào mào. mẹ nó về đồi nhiều thế,nó bay nhiều đến nỗi như ruồi bâu ấy, rồi lấy tay thì vồ được 2 con má trắng.đưa 2 con cho ông cậu cầm rồi đi về, đang ngồi nghỉ chân ở sườn đồi thì bất ngờ ông cậu dẵm vào tổ ong đất. bị nó đốt cho bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. 2 em chào mào kia thì cũng chết chứ ko sống nối. may mà lúc đó mình đang rửa chân dưới suối và không ở trên đó. ông cậu thì chạy được khoảng 100m thì gục xuống. làm mình phải chạy về nhà kêu người lên.
Ðề: đi vồ chào mào chiều nay đen vãi. Bác này chắc uống yomost nhiều quá nên bị hoang tưởng hay sao ấy... Vồ chào mào..
Ðề: đi vồ chào mào chiều nay đen vãi. nói thì bảo là em chém gió. chứ vồ thật đấy. quây lưới 4 xung quanh rồi ngồi trong bụi rậm. đợi nó xà xuống ăn ở mấy quả chuối rừng rồi nhảy ra vồ. nó nhiều lắm.
Ðề: đi vồ chào mào chiều nay đen vãi. vồ cm là bình thường ) trên lục yên_yên bái..đi xem bẫy chim.mùa này quây lưới tầm 60m2 nhảy giữa rừng duối ,nó xuống nhảy ra khua khoắng :) 1 đàn ít cũng pải 50-60 con về ăn 1 lần(cm thích nhất là quả duối,đâm ra cm rừng con nào đít cũng đỏ choét thoét loét ) ) P/s : chia buồn cũng chủ thớt đi rừng nguy hiểm lắm lần sau cẩn thận ~.~
Ðề: đi vồ chào mào chiều nay đen vãi. chào mào nhiều mà, mỗi tội cũng sắp hết rồi chuẩn bị nuôi đẻ nào các bác ơi
Ðề: đi vồ chào mào chiều nay đen vãi. 10 năm nữa em đảm bảo hiếm. rồi lại có chào mào công nghiệp thôi. ngày xưa nghe người lớn kể là khướu nó còn về vườn cơ. giờ thì chả có con nào cả.
Ðề: đi vồ chào mào chiều nay đen vãi. kiều này nó có thú vị là quần thảo nát bét đồi nhà người ta. đc ít nhưng mà cười cười nói nói vui phết. thế là tối nay k có ai đi soi chim nữa rồi.
Ðề: đi vồ chào mào chiều nay đen vãi. Lần sau bác chủ mà đi vồ chào mào thì làm thêm mấy cái lưới rồi quăng kiểu quăng lưới cá ý, đảm bảo bắt được nhiều hơn 2 con
Ðề: đi vồ chào mào chiều nay đen vãi. buồn nhỉ ! chạy được 100m rồi nằm xuống.......vậy mà bạn lỡ để ông chú nằm ở đấy rồi mới chạy về kêu người nhà lên à.....! nằm đấy ong nó bu vào nó đốt tiếp thì chỉ có tử thôi.....