Hẹn mãi thằng em làm cùng phòng rồi cuối cùng 2 anh em mới đi chợ chim được. Trời thì mưa, thằng em thì vừa đi làm đêm về nhưng không vì thế mà chùn bước. Đặt chuông báo thức dậy từ 6h30, chờ thằng em đi làm về mình xách xe qua nhà nó đón thế là 2 ae thẳng tiến lên Hoàng Hoa Thám, không bỏ sót hàng chim nào ở chợ cuối cùng 2 ae mỗi người cũng tìm được cho mình 1 chú chim mộc ưng ý. Em chào mào của mình bóng bộ đẹp, về nhà hôm trước hôm sau đã đi được 4-5 âm
Ðề: Đi chợ chim ngày mưa ngày xưa em cũng ở trọ ngay trên đường Hoàng hoa thám, những năm 2003 mua 5k 1 chú CM non về nuôi sướng lắm, giờ nghe bác nhắc đến Hoàng Hoa Thám mới nhớ lại kỉ niệm xưa
Ðề: Đi chợ chim ngày mưa Yêu thế, giờ nó là 250k rồi,, cụ mà nuôi từ hồi đó giờ đã ngon rồi không:-ss:-ss
Ðề: Đi chợ chim ngày mưa 7 xịch 1 con chào mào non thôi bác ơi, đầu mùa thì chúng nó chặt chém 1 tí thì là 100 - 120 k ! 250 k 1 con thì bác làm thóc cho mấy con gà nó mổ ahf !
Ðề: Đi chợ chim ngày mưa yêu cầu chủ thớt lần sau đi chợ chim nhớ mang theo máy ảnh để cho a em cùng chiêm ngưỡng nhé ..........thân
Ðề: Đi chợ chim ngày mưa thích nhỉ ỏe chỗ em thì chả có chợ chim chợ bướm gì cả chán thật.............