Gà Chọi đau quá thua đau quá ae ơi...

Thảo luận trong 'Gà cảnh- Gà chọi - Chim nước' bắt đầu bởi zhuge liang, 18/8/13.

  1. zhuge liang

    zhuge liang Thành Viên

    Tham gia ngày:
    1/7/12
    Bài viết:
    317
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    bác bimbip nói đúng cầm bình rượu điềm gở đau vô cùng hôm qua mấy thằng ôm con gà của thằng bạn đi đá ế độ thằng kia có con mù nó bảo chấp hết mọi đối thủ kể cả to hơn 3 lạng đổ xuống gà mình bằng trạng gà nó đang thay lông nghe ngứa tai ghép luôn thả cựa mình dài nhọn gà nó dài nhưng tù cựa nhật nguyệt mù 1 mắt,hồ 1..... gà mình tung ra những cú đấm kiềng hốc nách chói chặt 2 mang gà nó soay sở vất vả gần cuối hồ gà nó ém gà mình vào thành cót đá gà mình kêu quác dúm gà lại ôi thôi 1 mắt đã ra đi nhưng vẫn đánh gà nó như nêm,hết hồ ra làm nước nó nói 1 câu giờ nghĩ lại mà thấy ấm ức nó nói lại,..các chú cứ chờ đi gà anh xẽ thắng
    hồ 2.... vẫn kịch bản cũ tuy gà mình mất mắt nhưng ko ảnh hưởng mấy đến đòn lối vẫn những cú đóng thẳng vảo kho lương thực và hầu ae tưởng tượng như cầm cái que vụt vào gốc cây chuối tiếng nghe tọc tọc gà nó biêng đầu mình nghĩ chỉ hồ 4 là xong,nhưng thôi gà mình kêu quác 1 phát nữa lảo đảo mất định hướng cứ mổ trượt 1 con mắt nữa ra đi,thằng chủ gà kia nói gà nó đã làm 9 con tàn phế ăn 13 con mắt nhìn gà thương quá bê luôn thua đau hơn hoạn,bê gà về bảo nhà thịt nhưng thấy thương nó quá nên thôi để chăm sóc cho nó vài ngày rồi thịt thật là đau mấy thằng bạn mình chết lặng ko phải vì mất tiền mà tiếc con gà 1 chiến kê đánh trận với con gà ko dc gọi là xuất sắc nhưng....
     

    Quan tâm nhiều
    Sách gà tự soạn
    Sách gà tự soạn bởi admin, 21/4/23 lúc 08:43
  2. _2k13_

    _2k13_ Thành Viên

    Tham gia ngày:
    21/10/12
    Bài viết:
    369
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    olala . ae đừng không xem trọng gà cựa nhật nguyệt ư . gà mà có dòng giống tốt song lại cựa nhât nguyệt mà đá thả cựa thì mất mắt là phải thôi . không mất mắt thì vỡ sọ mà chết
    xin chia buồn chia buồn .
    quân tử 10 trả thù chưa muộn đời bố tàn phế thì đời con rửa hận
    là quân tử chứ không phải thù dai nhã không lại bảo thù dai 10 năm không quên
     
  3. zhuge liang

    zhuge liang Thành Viên

    Tham gia ngày:
    1/7/12
    Bài viết:
    317
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    nó là gà chiến mình sợ nghỉ lông yếu lại đuổi đạp mái nên mình ko cho đạp nên ko có hậu duệ bạn ah
     
  4. Hưng Gà Chọi

    Hưng Gà Chọi Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    3/2/12
    Bài viết:
    2,449
    Được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nơi ở:
    Thường Tín, Hà Nội
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    Thua thì cũng thua rồi, mà thua được cũng là chuyện thường tình của binh gia - chơi gà chọi ai cũng gặp thôi. Tập trung huấn luyện con khác.
    Chỉ tiếc là chú hơi chủ quan:
    - Họ đã nói rất tự tin như thế thì chắc chắn gà của họ phải có điểm đặc biệt
    - Gà đang lông, sức khỏe sẽ ko tốt như lúc bình thường nên đòn mất nặng/mất chuẩn; đáng ra ko nên mang gà đi theo.
    Thế là hết cơ hội thử đòn nó rồi;
    p/s: thằng em anh đang rủ vào Vân Đình mua gà 10 tháng tuổi chỗ nó quen - anh đang lưỡng lự vì ko thích mua gà to.
     
  5. zhuge liang

    zhuge liang Thành Viên

    Tham gia ngày:
    1/7/12
    Bài viết:
    317
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    em cũng chẳng muốn bán gà con anh ah thằng cháu nào bé mới tập chơi thì co nó cặp nó nuôi chứ bán cho ae cùng chơi con hay thì ko sao chơi dở mình ko thích tí nào gà mới qué e chán từ hôm qua tới giờ con đấy e định hội làng trả thù năm ngoái thua đau nhưng hết cơ hội rồi...cái sới đó e hỏng ít nhất 3 con rồi toàn gà hay nhưng cái tính mình máu quá nên hay bị thua oan thằng nào đi xe kích là e phang liền bởi vậy toàn thua đau...
     
    Last edited by a moderator: 19/8/13
  6. Gà Rừng

    Gà Rừng Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    21/4/11
    Bài viết:
    1,607
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    Chuyện bt ở huyện ;)) nhưng dù sao cũng chia bùn vs bác và các ae
     
  7. _2k13_

    _2k13_ Thành Viên

    Tham gia ngày:
    21/10/12
    Bài viết:
    369
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    vái tè con cá mè . tuyển em khác thôi
    bị nó đánh mù cả 2 mắt thì ngang với tạ tốn rồi
    tuyển em nào chuyên quấn mé chuyên thọc tay qua lách bóp vú mà chơi lại trả thù thôi anh ak
     
  8. Tia_Chan_Xanh

    Tia_Chan_Xanh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/7/13
    Bài viết:
    11
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    .."bê gà về bảo nhà thịt nhưng thấy thương nó quá nên thôi để chăm sóc cho nó vài ngày rồi thịt thật là đau"..Kết câu này, chia buồn cùng chủ thớt.
     
  9. Hưng Gà Chọi

    Hưng Gà Chọi Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    3/2/12
    Bài viết:
    2,449
    Được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nơi ở:
    Thường Tín, Hà Nội
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    Nuôi một con gà từ bé, chăm chút, vần...chưa kể nó thắng cho mình mấy trận - phát sinh tình cảm là đương nhiên.
    Chủ thớt: nói chung nếu nó ko còn cơ hội nhìn lại được nữa thì cũng tích cách giải quyết thôi; Nuôi lâu nó cũng khổ, hóa kiếp cho nó đầu thai kiếp khác.
    Chơi môn gà chọi nó để lại nhiều cảm xúc lắm; chơi gà chọi chuyên nghiệp toàn ông lì lợm/máu lạnh.
     
  10. Tia_Chan_Xanh

    Tia_Chan_Xanh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/7/13
    Bài viết:
    11
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    Chăm sóc nó vài ngày mới thịt thì thà thịt cho rồi, gà mù hai mắt nếu chủ yêu quý thì vẫn nuôi bình thường và vẫn đạp đc mái đúc gà con.
     
  11. Hưng Gà Chọi

    Hưng Gà Chọi Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    3/2/12
    Bài viết:
    2,449
    Được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nơi ở:
    Thường Tín, Hà Nội
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    Mình thích gà chọi, chọi thua thì cũng thương gà; nhưng trong trường hợp này là mình...thịt luôn cho đỡ gầy.
     
  12. zhuge liang

    zhuge liang Thành Viên

    Tham gia ngày:
    1/7/12
    Bài viết:
    317
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    tin vui 1 mắt của e nó đã sáng lại chắc mình kịp thời nhỏ mật ếch nên cứu dc 1 mắt hhaha
     
  13. Hưng Gà Chọi

    Hưng Gà Chọi Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    3/2/12
    Bài viết:
    2,449
    Được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nơi ở:
    Thường Tín, Hà Nội
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    Chúc mừng;
    Nếu mắt ko còn tinh để chiến đấu thì để đúc gà con cũng ok.
     
  14. MinhTu1991

    MinhTu1991 Đang Nghỉ Mát

    Tham gia ngày:
    1/8/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    mật ếch tuy có tác dụng thật nhưng bác phải để ý nhé 3 ngày sau mà mắt gà vẫn thấy đc là ok còn ko thì vĩnh viễn đó , bác nge em mỗi ngày nhỏ 3 giọt V.ROHTO Cool hữu ích lắm đó .
     
  15. alonehellboy

    alonehellboy Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/5/13
    Bài viết:
    420
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    tự do
    Nơi ở:
    ha noi
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    Chia buồn cùng chủ thớt, thắng thua là chuyện bt của nhà binh, lần sau phục thù ....
     
  16. blackberry1991

    blackberry1991 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/9/13
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    rút kinh nghiệm lần 2 )())//............................
     
  17. Hưng GC

    Hưng GC Manager

    Tham gia ngày:
    28/11/12
    Bài viết:
    531
    Được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Nơi ở:
    Đảo Đào Hoa
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    Chủ thớt hôm nào ghé anh đê; anh mới nhập tịch một chú 5 tháng tuổi, gốc bắc giang. Thích cái nòi gà này, còn con gà có vẻ ko đẹp tướng - mỏng mình quá; để đến tết thử đòn xem thế nào.
     
  18. zhuge liang

    zhuge liang Thành Viên

    Tham gia ngày:
    1/7/12
    Bài viết:
    317
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    anh hưng đó ah hôm nào rảnh em ghé anh nhé dạo này con bé nhà e nó hay ốm quá chanh thủ về với nó rồi lại đi nên ko ghé anh dc
     
  19. Hưng Gà Chọi

    Hưng Gà Chọi Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    3/2/12
    Bài viết:
    2,449
    Được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nơi ở:
    Thường Tín, Hà Nội
    Ðề: đau quá thua đau quá ae ơi...

    gà của anh dạo này đói môie tươi quá, cả tuần này chỉ ăn mỗi cá rô phi, ngày vài con cỡ 2-3 ngón tay. hôm trước về nhà câu được mấy chục con, đem thả bể cho ăn dần.
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé