Cười vỡ bụng với các hình phạt bá đạo trong quân đội, cái thứ 5 quá cao tay

Thảo luận trong 'Truyện Cười' bắt đầu bởi ngoctuan, 11/4/18.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Tao đánh caro trong giờ học, được phát cuốn sổ dày 5 phân, ra sân ngồi đánh khi nào kín sổ mới được nghỉ


    -Có lần đi lao động,thấy bụi mía ngon làm thanh.ai ngờ bị chỉ huy thấy.bắt đi chặt tre về gặm.

    -Thế có tiểu đội nào phải xếp hàng bốc cứt truyền tay nhau từ vườn rau ra suối do có thằng ỉa bậy vườn rau chưa ???.[​IMG]

    -Đánh hết lọ kem đánh răng thì thôi thằng bạn bị phạt đánh từ sáng đến tối luôn tòe hết cả mồm.

    -Tôi là lính trinh sát quân khu 1, trong đêm báo động di chuyển cả đại đội đi đường rừng tối om, người cách người 1,5 m người đi sau nhìn người đi trước đi thế nào thì người đi sau đi đúng như thế, tôi đến chỗ tối nhất thì nhảy một phát như nhảy qua hào mặc dù đường vẫn bằng phẳng thế là nhìn quay lại tất cả hàng quân cứ đến chỗ đó là nhảy một phát mà ko biết đã bị lừa, tôi cười ko dám cười vì sợ kỷ luật, nghĩ đến giờ vẫn buồn cười.

    -Định mệnh!đêm có thằng đi ỉa không dội nước ,sáng ra nó bắt cả tiểu đội mang xôi vào ngồi ăn trong đấy[​IMG]

    -Ăn vụng cơm nguội nửa đêm bị tiểu đoàn trưởng bắt ra chuồng heo vòng tay la to:” Xin lỗi đồng chí heo” 1000 lần mới được đi ngủ…Khắm :v

    -Lấy lọ thuốc 2ml đi múc nước cách 500m tưới chân cột cờ giữa trưa khi nào ướt mới được nghỉ.

    -Cả trung đội vác lon Sting chạy. Vừa hút thuốc vừa hít đất. Hút thuốc lào bắt đc cho quấn lá chuối hút. Đánh nhau cho 2 thằng đứng nắng ôm nhau đi đâu cũng khoác tay nhau mà phải cười. Vệ sinh ko dội cho cả lũ ra di nước chuyền tay nhau mà dội bằng nắp chai nước.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa

    -Thằng nào đi đái xong không dội nước, thế là cả khu xếp hàng dài, thằng đầu hàng thọc tay vào bệ xí hốt, xong chuyền cho cả lũ đằng sau. Hứng trên tay mùi xộc thẳng vào mũi khó tả đéo chịu đc. Xong chuyền còn rơi vãi lung tung nữa chứ. Đm quả đấy xong toàn khu hết sạch bột giặt với xà phòng.

    – Đang sinh họat cả tiểu đội. Nhỡ không may mình cừơi 1 phát thế là nó bắt ra gốc cây đứng cứ cái lá nào rơi là phải túm lại ngay không được để cho xuống đất. Vừa bắt vừa phải cười. Đmn cứ thế đến tối rụng cả mồm

    -1 thằng ỉa bậy cả tiểu đội xắt nhỏ ra đi chôn đây này.

    – Tè bậy vào cây cột điện bị phạt cứ hàng ngày 12h trưa ra tưới nước cho cây cột điện khi nào nó nở hoa thì không phải tưới nữa. Tưới hết khóa huấn luyện.

    – Hót cứt tăng gia là hình phạt phổ biến nhất ngày mình đi lính! Ngày xưa nhà xí không tự hoại như bây giờ, lính bị phạt buổi trưa hè chui vào hố xí hót phân người để tăng gia trồng rau, thối không chịu nổi, đến bữa bỏ cả cơm, có thằng vừa hót cứt ở đằng sau vừa nói chuyện với thằng đang ngồi ỉa!

    -Thế có đồng chí nào đi chăn kiến chưa? Ông anh ở nhà đánh bài bị chỉ huy phạt chăn đàn kiến đi phải thẳng hàng. Con nào đi lệch hàng thì bị 1 gõ vào người. Nghĩ lại thiệt là đau lòng.

    – Đợt tân binh tớ mới ác, douma nó hút thì 1 mình nó chịu đi,đằng này bắt nguyên tiểu đội chịu,bắt nó hút 1 gói,rồi gạc tàn cho từng thằng chuyền tay nhau xếp hàng ra bãi rác,cái dm trời thì nắng,trưa thằng nào cũng buồn ngủ mà phải phơi nắng hầu thằng đó.

    Khổ thân 4 cụ phải khênh

    – Chửi bậy: đánh hết tuýp đánh răng.

    -Dọn vệ sinh bẩn: cả tiểu đội khiêng cái lá còn sót bỏ thùng rác.

    -Trốn về nhà: buổi trưa múc cứt tưới cây.

    -Ôi bộ đội, mệt mà vui, nhục mà khôn ra.

    Cái tội ngủ quên

    – Vẫn sướng chán . Khi nào gặp trường hợp 8 thằng khiêng 1 điếu thuốc chạy vòng quanh sân mà không buông tay và không giảm tốc độ thì sẽ biết thế nào là khổ.

    – Tao vô tình lấy dao tông chặt vào cây dầu. Thế là bị bắt đứg ôm xoa xoa cây dầu vừa ôm vừa hun và nói “mình xin lỗi bạn nhé” suốt 2 tiếng thao trường.

    – Tôi hút thuốc trộm, thế là bị phạt đào 1 cái lỗ to 1 mét vuông. sâu 1m rưỡi để chôn cái tẩu thuốc. thằng kia ỉa bậy trong vườn rau bắt cả tiểu đôi bốc bãi cứt do chuyền tay nhau ra tới tận ao để ném.

    [​IMG]

    -Bốn chú đánh bài bị chỉ huy bắt được . Bốn chú đươc phát 4 xẻng để đào một huyệt mộ như thật, cách đại đội 500m, sau đó khiêng từng quân bài (bốn chú bốn góc)từ đại đội ra huyệt , vừa đi vừa thổi kèn và khóc (2 khóc 2 kèn) mà bộ bài là 52 lá, các anh em tính khiêng hết bộ bài đi chôn vậy quãng đường dài bao nhiêu . Đúng là cho ăn kẹo lần sau em không dám đánh bài nữa!

    -Còn vụ kinh điễn hơn… có thằng ỉa không dội… nó kéo nguyên đại đội ra .. lúc đó đại đội đc 25 người… nó bảo thằng nào ỉa thì nhận nó tha cho mấy đứa khác.. ai dè không thằng nào nhận nó bắt cầm 2 cái cây chuyền tay nhau gắp cức ra bỏ ngoài đất trống chôn… đứa này đến đứa khác .. mà đm đen ở chỗ thằng đó ỉa chảy làm gắp hòai mà éo hết… mịa sao nó lại không ỉa cục mà nó lại ỉa chảy chứ…. đắng lắm mấy bác ạ…

    Theo: thethaovaxahoi
     

    Quan tâm nhiều
    chuyện cười 2
    chuyện cười 2 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:14
    chuyện cười 1
    chuyện cười 1 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:13
    Bài viết mới
    chuyện cười 2
    chuyện cười 2 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:14
    chuyện cười 1
    chuyện cười 1 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:13

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé