Chim CM được nuôi rất phổ biến ở Thái Lan (đặc biệt là miền Nam Thái Lan). Chơi chim đã trở thành văn hóa lâu đời ở nước này, được lưu truyền lâu đời, từ đời cha ông cho đến con cháu ngày nay. Việc treo mỗi lồng chim ở trước các hiên nhà ở đây được xem là điều hết sức bình thường. Trong sinh hoạt hàng ngày, người ta đạp xe đi ăn sáng, uống cà phê thì thường đem lồng chim đi theo để dợt với nhau. Đối với người dân, nuôi chim sẽ đem đến cho gia đình họ sự thoải mái, bình an. Ở Việt Nam, thay vì ăn sáng đưa lồng đi theo thì toàn thấy đưa lồng chim đi uống cafe, và đi xe máy là nhiều chứ ít thấy ai đi xe đạp! Về cơ cấu giải thưởng cũng khác nhau tùy thuộc vào quy mô của mỗi cuộc thi nhưng cơ bản là: Giải nhất: Một con trâu tơ, Giải nhì: Một con bò tơ, em Các giải khác: phụ kiện chơi chim (hàng made in Thái cao cấp nhé),có thể là những thứ khác như điều hòa,mắy giặt, tivi... Sau đây là vài hình ảnh về cuộc thi Chào Mào ở Thái Lan. Cuộc thi được tổ chức với quy mô rất hoành tráng: (Thấy ô tô 4 bánh, giàn treo lồng chim từ đầu này đến đầu kia mà chưa hết, bãi đất khá đẹp và lí tưởng cho cuộc thi là hiểu rồi). Lồng chim được gắn Số Báo Danh và phủ áo lồng hoặc không (áo lồng của Thái hình như thích màu sáng và chói, may áo lồng có đường ren, nhìn cũng cầu kì nhỉ?) Treo Chim! Và đâu phải chỉ có Thái Lan mới được tham gia? Vào cuộc thi, đây là đồng hồ nước (Nguyên tắc hoạt động thì em chịu) Bắt đầu: Những chú chim thắng, được chủ phủ áo lồng lại để chuẩn bị cho những vòng sau: Và không quên xem lại nước, thức ăn... Phần thưởng cho ngừoi thắng cuộc: Giải Nhất: Giải Nhì: Giải Ba: Ban Giám Khảo vào cuộc: Săm Soi, quan sát tỉ mỉ: Cái này là kí hiệu bắt độ nè! Hay thấy ở Trường Gà! Giăng Cánh nè! Khán giả: Có căng dây giới hạn khu vực, nhưng vẫn có nhiều trường hợp vượt rào! Chân Dung một em chụp được! Bao la biển....lồng!
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Việt Nam mình bao giwof mới thi được như này nhỉ. mấy trăm lồng. Không biết thái lan chấm như nào nhỉ??. với số lựơng đông như vậy
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Quy mô và hoành tráng quá:21:Nhìn mấy tấm này chắc là tổ chức cũng khá lâu rồi nhĩ
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Mong sao các cuộc thi ở Việt Nam sẽ chuyên nghiệp và hoành tráng như thế này!!!!
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Kinh thật nhìn quả cuộc thi chào mào y như bên Trung Quốc thi khuyên ý nhờ.
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Cái này thì khó vì bên TL họ coi chim CM như loại chim số 1, với lại họ nhà nhà chơi chim, ng ng chơi chim, nên sl chim họ dự thi cũng nhiều và chuyên nghiệp hơn thông qua cách thức sào, lồng và chấm chưa kể vde cá cược @-)
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Ước gì chính phủ cấp cho mỗi nhà chỉ 10k/chim/tháng tiền cám thì hay biết mấy ) khi đó VN mình đi đâu cũng nghe toàn giọng CM, chỉ sợ tụi TL nó ghét rồi wa đây thách đấu như hồi scandal TL vs TQ
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Thi CM công phu quá,mà Giải Thưởng cũng đậm chất quê hương hehe .Ước gì Việt Nam cũng như vậy nhỉ các Bác
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Nhìn hoàng tránh quá, mọi thứ đều hoàn hảo. VN mà có giải như vậy thì dù tổ chức ở đâu mình cũng đến xem
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Không phải là ước gì CM VN được như CM TL mà quan trọng khi chơi chúng ta phải từ bỏ cái Tôi cao quí của chính mình đi mà hòa nhập để được giao hợp (Vội quá đôi khi viết tắt cái ACE đừng tưởng tượng linh tinh), cùng nhau hướng tới sự cao đẹp của 1 cách chơi cũng như tôn trọng một tinh thần chơi.... Nếu như người Việt có câu chuyện trồng Tre lấn đất quỉ (Đại ý tre mọc đến đâu đất của con người ở đó),.... rồi phong phú hơn là ngồi tưởng tượng một ngày có con chim đến và mặc cả với nó ăn quả khế, trả cục vàng..... Đôi ba cái đó thôi cũng thấy chúng ta có nguồn cội tham lam từ trong trứng rồi... nên bây giờ có tham hơn một chút, tiến tới khôn ngoan hơn một chút chỉ muốn là mình và nêu cao cái tôi thì mãi mãi không bao giờ theo kịp được TL... Diễn đàn là nơi ACE giao lưu, chia xẻ rất thấm đậm nhân văn, rất hào hiệp thựong võ nhưng tại các cuộc thi vẫn để lại những dư âm buồn, những sự dành giật quyền lợi riêng tư.... ở đây xin đừng đổ lỗi theo kiểu do kinh nghiệm quản lý non kém, do trình độ có hạn nên sinh ra thất thoát... Chơi mà phải hi sinh thì không ai muốn, nhưng xin mỗi người nhỏ xuống một giọt máu hồng là chúng ta có một bát tiết canh... Lộn... quên quên... là chúng ta có một dòng máu của một dân tộc anh hùng... Lúc đó không phải bạn, không phải tôi mà tất cả chúng ta sẽ ngẩng cao đầu với thương hiệu Chào Mào Việt Nam.... Tôi luôn tin như vậy.... Kéo cờ.
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Cái vụ ày lạ và hay ah nha, nhiều lúc sự khác biệt làm cho người ta trở nên nổi tiếng đấy inferboy [-(. ngưỡng mộ lắm đó, hihi
Ðề: Cuộc Thi Chào Mào Thái Lan! Các bạn đưng so sánh mình với T.L ,Người ta chơi chào mào trước mình rất nhiều năm,phong trào chơi ở mình mới bắt đầu thôi lên vẫn còn nhiều vấn đề để ae bàn tán.Cũng phải cần 1 thời gian nhất định để mình học hỏi cách tổ chức thi và cách chấm điểm,nhưng trước hết mình phải học họ về tiêu trí lồng dự thi.Nhìn dàn lồng thi của họ đều như thế sẽ làm giám khảo đẽ quan sát hơn. Nói chung nếu làm dc nhũng điều như người Thái họ làm thì phong trào chơi chào mào của Việt nam sẽ hay hơn rất nhiều. Vài ý kiến vớ vẩn có gi sai mong các bác đưng chém e.:-??